Cô gái 26 tuổi kết hôn với người tình 52 chỉ sau 3 tháng gặp gỡ
Tình yêu đúng là chẳng hề phân biệt khoảng cách, tuổi tác. Chỉ cần trong lòng họ có nhau là đủ!
Một nhà thơ từng phát biểu bâng quơ một câu rằng: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều…". Thế đấy, tình yêu vốn không có khuôn phép, chuẩn mực, cũng khó có thể định nghĩa bằng một khái niệm hay một con số chính xác tuyệt đối.
Tương tự như vậy, ai có thể khẳng định rằng khi cách biệt tuổi tác quá lớn thì hai người không thể có tình yêu thật lòng? Câu chuyện của cặp đôi lệch nhau 28 tuổi sau đây sẽ là một minh chứng thuyết phục cho điều đó.
Sarah Henderson, 26 tuổi, là một nữ nhân viên tuyển dụng văn phòng, còn chồng cô là Darin, 54 tuổi, một chuyên gia rất am hiểu về thú cưng. Cả hai chỉ mất vẻn vẹn 3 tháng tính từ khi quen biết nhau cho đến khi kết hôn.
Dù gặp phải vô số chỉ trích của những người xung quanh, Sarah và Darin vẫn sống hạnh phúc bên nhau và nuôi ước mơ được trở thành cặp đôi truyền cảm hứng và cổ vũ cho những đôi chênh lệch tuổi tác giống như họ.
Vào tháng 10/2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Nhiều cơ quan, công ty phải cho nhân viên nghỉ làm hoặc giảm giờ làm, vì thế Sarah có nhiều thời gian rảnh hơn.
Lúc đó, cô tìm đến các video trên Youtube để tiêu khiển, và một trong những nội dung cô thích nhất là những video về thú cưng của Darin.
Thấy hứng thú, cô đã để lại một vài bình luận dưới các video và nhờ thế Darin đã biết đến Sarah. Cũng vì cái duyên đó mà cả hai có cơ hội làm bạn bè. Không ai trong số họ từng nghĩ mình sẽ tìm được nửa kia của mình qua Youtube nhưng thực tế đã xảy ra điều ngược lại.
Tháng 11/2020, Sarah và Darin hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên. Khi đó, cả hai đều cảm nhận được rằng tình cảm mình dành cho đối phương đã vượt xa tình bạn rất nhiều rồi. Sự hòa hợp trong buổi đầu gặp gỡ càng khiến tình cảm hai bên thăng hoa hơn.
Chỉ một thời gian ngắn sau, Darin tỏ tình và Sarah ngay lập tức đồng ý. Thế là cặp đôi đính hôn vào tháng 1/2021, và hôn lễ cũng ngay lập tức được tổ chức vào ngày 20/1/2021.
Giờ đây, cặp đôi đang sống hạnh phúc ở bang Missouri, Hoa Kỳ. Dù chỉ mới gần hai năm ở bên cạnh nhau, cặp đôi luôn khiến mọi người phải ganh tỵ vì tình yêu lãng mạn, êm đềm.
Cặp đôi cũng chia sẻ rằng họ muốn những người từng và đang nghi ngờ, chỉ trích tình yêu của họ biết rằng mình đã sai.
"Một vài người khi thấy chúng tôi đến với nhau đã lập tức phản đối. Không cần biết chúng tôi yêu nhau ra sao hay hòa hợp như thế nào, nhiều người chỉ trích chúng tôi vì anh ấy hơn tôi 28 tuổi. Họ cho rằng chúng tôi sẽ sớm chia tay nhau thôi.
Rồi thì Darin sẽ nhanh chóng già yếu và tôi phải chăm sóc anh ấy, hay anh ấy sẽ sớm ra đi vì tuổi già và để tôi lại một mình… Nhưng mọi người biết không, bất cứ cặp đôi nào cũng có khả năng và nguy cơ gặp phải những điều đó", Sarah chia sẻ.
Cô nói tiếp: "Mỗi năm có bao nhiêu người kết hôn với một người xêm xêm tuổi mình, nhưng lại phải chia ly người đó khi họ ra đi vì bệnh hiểm nghèo hay tai nạn giao thông? Tất cả chỉ là khả năng của tương lai và không ai có thể nói trước điều gì cả. Vậy tại sao không sống cho hiện tại và tận hưởng từng giây phút được ở bên nhau?
Khi ở bên cạnh Darin, tôi không hề thấy xa cách chút nào. Anh ấy có trái tim ấm áp và vô cùng trẻ trung. Anh ấy là người có chung quan điểm và mục tiêu sống với tôi. Tôi luôn ao ước cưới một người đàn ông có chung ước mơ và mục đích với mình, và Darin trong mắt tôi là một người như vậy".
Sarah và Darin muốn lan tỏa câu chuyện tình yêu của mình với hi vọng sẽ cổ vũ tinh thần cho các cặp đôi lệch tuổi khác nữa.
Bên cạnh tận dụng kênh Youtube để chia sẻ cuộc sống thường ngày, cặp đôi cũng muốn tham gia các chương trình truyền hình như Cuộc đua kỳ thú cho các cặp đôi hay làm MC cho một show chuyên nói về tình yêu lệch tuổi.
Họ mong rằng càng ngày có càng nhiều người quan tâm và chấp nhận, để chênh lệch tuổi tác không còn là vấn đề đáng quan ngại trong tình yêu.
Lời cuối cùng, cặp đôi nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng đừng từ bỏ khi tất cả đều chỉ trích hay ghét bỏ bạn. Hãy nghe theo trái tim và công lý để chứng minh tất cả đã sai.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước