Mua nhà cho em họ nhưng từ chối em trai ruột, cô gái bị bố mẹ kiện 1,7 tỷ
Cha mẹ ruột của cô gái cho rằng cô có tiền để mua nhà cho em họ thì em trai của cô cũng phải có phần.
Câu chuyện tưởng chỉ có ở trên phim này xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc đang khiến cư dân mạng xôn xao.
Được biết, ngay từ khi mới 2 tuổi, cô gái này bị bố mẹ gửi đến nhà dì ruột ở. Sau đó, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ cô cứ để cô sống với dì, không đón cô về nhà.
Hai bên cũng hiếm khi liên lạc hay qua lại, tất nhiên cặp vợ chồng này cũng chẳng ngó ngàng đến cuộc sống của con gái.
Nhiều năm sau đó, cô gái kia công thành danh toại, báo hiếu với người dì đã vất vả nuôi mình khôn lớn bằng cách cho tiền để em họ, con trai dì mua nhà. Chính vì điều này mà cô gái đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và cãi vã với bố mẹ ruột của mình.
Bố mẹ cô cho rằng, cô cho em trai họ tiền mua nhà, vậy thì cô cũng phải mua cho em trai ruột mình một căn. Cô gái kia lại bày tỏ thái độ cương quyết và rõ ràng rằng mình sẽ không cho em trai ruột tiền mua nhà.
Kể từ đó, mâu thuẫn giữa đôi bên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến khi bố mẹ cô kiện con gái ruột ra tòa, đòi 500.000 NDT tiền phụng dưỡng.
Theo phán quyết của tòa, vì bố mẹ cô gái có đầy đủ tiền lương hưu để dưỡng già, bản thân họ cũng không hoàn thành nghĩa vụ người làm cha mẹ khi gửi con gái cho người dì nuôi ngay từ khi còn nhỏ, nên hai bên sẽ thương lượng với nhau về khoản tiền phụng dưỡng mà bố mẹ cô gái kia đòi, dựa theo tình hình và điều kiện thực tế.
Ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện lập tức leo lên vị trí đầu tiên trong bảng tin tức được quan tâm. Thật đúng là trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra được!
Cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết:
- Nếu không phải cô gái này có chút tiền đồ thì chắc bố mẹ cổ cũng chả thèm nhận lại con gái đâu. Trọng nam khinh nữ rõ mồn một, trần đời lại có kiểu bố mẹ vừa ích kỷ vừa vô tình như vậy!
- Người dì nuôi chị gái kia chắc cũng phải đòi lại bố mẹ ruột của chị 1 triệu tệ tiền nuôi cổ từ bé đến lớn mới vừa.
- Hai tuổi đã bị đẩy đến nhà họ hàng, chẳng cần biết con mình sướng khổ như nào, cũng chẳng thèm đón con về. Về cơ bản là ông bà này cũng đã làm tròn nghĩa vụ của bố mẹ nuôi dưỡng con gái từ nhỏ đến lớn đâu mà đòi người ta tiền phụng dưỡng?
- Tình tiết cứ ngỡ trong phim mới có hóa ra đời có thật à?
- Bố mẹ như vậy chắc thằng con trai cũng chả có tiền đồ gì đâu. Ngậm miệng để bố mẹ đòi tiền chị gái mua nhà cho mình cơ mà. Chị gái nên cảm thấy may mắn khi về ở với dì, còn hơn là lớn lên trong môi trường như vậy.
- Đừng nói là chị này bị bỏ rơi, cho dù chị ấy không bị bỏ rơi thì cũng chẳng có cái đạo lý nào bắt chị gái phải bỏ tiền ra mua nhà cho em trai cả. Nực cười thật đấy!
Theo Người đưa tin
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước