Nhà trai kì kèo 5 triệu lễ đen, còn đòi tiền cỗ vì đàng gái đến đông
"Mời lại mặt nhà em đi 5 mâm anh không thèm nói rồi nhé. Hôm đi chơi nhà, nhà em sang 3 mâm anh cũng im rồi", chồng sắp cưới tính toán.
Thành gia lập thất là chuyện quan trọng cả đời người, cô gái nào chẳng muốn chỉ "đi 1 lần đò" rồi hạnh phúc mãi mãi. Ấy vậy mà sự đời không như mơ, đôi khi đám cưới có nguy cơ đổ bể chỉ vì chuyện trời ơi đất hỡi.
Băn khoăn vì chuyện kết hôn có khả năng lỡ dở ở phút thứ 89, một cô gái trẻ đã đăng đàn tâm sự với câu chuyện khá éo le như sau.
Số là, cô và bạn trai tổ chức đám cưới đúng vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Cả hai bên quyết định thôi thì cứ tổ chức dạm ngõ trong phạm vi gia đình rồi vãn dịch sẽ tổ chức hoành tráng. Vậy mà đến ngày dạm ngõ vẫn chẳng được suôn sẻ.
"Khi dạm ngõ, nhà chồng em hoàn toàn không đưa tiền lễ đen. Em cũng đã nói rõ quan điểm với chồng, nhà em không đặt nặng tiền lễ, chỉ cần tầm 5 triệu là được.
Chồng em gật gù rồi. Vậy mà đến khi dạm ngõ lại không hề thấy có số tiền đó. Sau buổi hôm ấy, họ hàng nhà em hỏi han đủ thứ mà bố mẹ em xấu hổ, không biết nói gì.
Thế là em hỏi chồng sắp cưới, anh nói mẹ anh không đồng ý còn trách nhà gái".
Cô gái và chồng sắp cưới đôi co về chuyện tiền lễ đen.
Trong tin nhắn trò chuyện, chồng sắp cưới tỏ ra "hơn thua" khi nhà gái chẳng chịu bỏ ra xu nào nhưng vẫn "đòi" nhà trai gửi lễ đen những 5 triệu.
Sau một hồi nói qua cãi lại, anh nói trắng ra giờ muốn cưới hay nghỉ, còn cân đo đong đếm: "Mời lại mặt nhà em đi 5 mâm anh không thèm nói rồi nhé.
Hôm đi chơi nhà, nhà em sang 3 mâm anh cũng im rồi. Em thích đi phong bì chứ gì? Ok giờ em bỏ đây 20 triệu anh đi phong bì 5 triệu cho". Còn 15 triệu, anh bảo muốn nhét túi coi như phí đền bù tiền cỗ bàn.
Nói đến đây, cô gái cảm thấy chán vô cùng tận, chẳng tha thiết cưới xin gì nữa. Nhưng vì bố mẹ cứ “gàn” nên cô chẳng biết phải cư xử ra sao.
Chồng sắp cưới tỏ ra sòng phẳng, không hài lòng vì nhà gái đi hơi...đông.
Khoản tiền gọi là "lễ đen" vốn không có gì phải bàn cãi. Đây vốn là thủ tục cưới xin ở nhiều nơi.
Ở thời đại 4.0, nhiều gia đình không còn quá to tát chuyện đó mà coi đó như một hình thức, vì vốn dĩ 5 triệu hay 10 triệu chẳng thể so sánh với công lao nuôi nấng con gái trưởng thành.
Nếu đàng trai không có điều kiện, họ hoàn toàn có thể chia sẻ với nhà thông gia, kiểu gì đàng gái cũng không làm khó. Đáng tiếc đàng trai lại có cách hành xử tính toán, hẹp hòi nên đám cưới mới đi vào "ngõ cụt" như vậy.
Dưới đây là một số bình luận từ dân mạng:
- Chuyện tiền lễ có thể do phong tục từng địa phương nên không nói làm gì, chứ cái việc ăn vạ đòi tiền vì nhà gái sang đông tốn tiền cỗ thì quá đáng luôn. Bỏ gấp còn kịp.
- Thôi kiểu này mà còn nhắm mắt đưa chân sau này hối đã muộn. Chưa đăng ký thì bỏ đi, sau về muốn bỏ còn không được. Không có thằng này sẽ có thằng khác nhé.
- Ở một mình còn sướng hơn phải lấy cái loại này.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.