Cô gái gốc Việt một mình bồng con về nước thực hiện sứ mệnh cuộc đời
Từ Mỹ, chị Vance Lee bồng đứa con còn đỏ hỏn, lên chuyến bay về Việt Nam với sứ mệnh đặc biệt nhất cuộc đời chị. Lần này, chị mang 3.500USD để trả ơn nơi nguồn cội của mình.
Trả ơn cuộc đời
"Tôi không rõ mình đang và sẽ làm gì. Nhưng tôi biết mọi thứ rất đúng đắn", chị Vance Lee (sống tại Houston, bang Texas, Mỹ) nói.
Đây là lần thứ 3 về Việt Nam, chị Vance vẫn thấy vô cùng hồi hộp. Tay phải bế con nhỏ, tay trái chị lỉnh kỉnh đồ đạc. Sau chuyến bay 25 kéo dài giờ, người mẹ trẻ không nghỉ ngơi mà lập tức cùng con lang thang khắp TPHCM.
Vance Lee trong chuyến thiện nguyện, tặng quà trẻ em vùng núi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hễ gặp ai khó khăn, chị Vance đều gửi ít tiền hỗ trợ. Lúc đó chị không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ không đủ tiền giúp hết những người khó khăn.
Đi khắp các con hẻm, gầm cầu, chị Vance quên hết mệt nhọc khi tận mắt chứng kiến cảnh khổ của người khác. Từ TPHCM, chị cùng con ngồi máy bay ra miền Trung để tiếp tục hành trình của mình.
Tại đây, Vance được giới thiệu đến cô nhi viện, nơi cô trao tặng những phần sữa, bỉm cho các em. Nhìn ánh mắt của những đứa trẻ ngơ ngác, chị Vance biết chắc sẽ quay lại đất nước này một lần nữa.
Sau 2 tuần ở Việt Nam, chị Vance nhớ những lần tưởng chừng đã bỏ cuộc. "Trong chuyến đi, vì ở bên ngoài quá nhiều nên con tôi bị sốt. Lúc đó, tôi thấy có lỗi lắm, tự trách mình điên quá. Nhưng có lẽ nhờ bản thân đang làm việc đúng, may mắn trời thương nên bé vượt qua được", chị Vance chia sẻ.
Trở về Mỹ, chồng chị suýt không nhận ra hai mẹ con vì cả hai đen nhẻm. Chị Vance cũng sụt cân nhiều. Dù vậy, anh Andy Le (chồng chị) vẫn yên tâm, ủng hộ khi nghe vợ kể về chuyến đi vô cùng ý nghĩa. Mãn nguyện, chính là từ mà Vance miêu tả về chuyến đi ý nghĩa của mình.
Nhìn những giọt nước mắt của trẻ em nghèo, Vance Lee nhiều lần không cầm lòng được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngay từ nhỏ, chị Vance lớn lên trong gia đình không mấy khá giả. Vì thế, chị sớm thấu hiểu được nỗi vất vả của người lao động. Từ đó, Vance Lee luôn ấp ủ mơ ước trở về nguồn cội, để giúp đỡ những người yếu thế hơn.
Cuộc sống tiếp diễn, Vance quá bận rộn với gia đình, sự nghiệp nên phải tạm gác mong muốn đó sang một bên.
Năm 2016, chồng chị rơi vào cảnh thất nghiệp. Lúc đó, Vance cầu nguyện rằng, nếu chồng có cơ hội được học tập và làm việc thật tốt, chị nhất định sẽ "trả ơn đời". May mắn, "điều ước" thành hiện thực. Thời khắc anh Andy được nhận vào làm tại hãng dầu, chị biết rằng đã đến lúc phải thực hiện lời hứa.
Hành trình ý nghĩa
Sau lần đầu về Việt Nam làm thiện nguyện, chị Vance luôn bồi hồi muốn quay trở lại. Nhưng điều kiện kinh tế không đủ, vì Vance chỉ là một thợ làm tóc, đại lý bán hàng cho chủ tại Mỹ.
Đến năm 2019, Vance Lee vô tình được kết nối với chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM. Với khoản tiết kiệm 6.000 USD (khoảng 142 triệu đồng), lần này Vance có chồng đồng hành khi thực hiện ước nguyện thiêng liêng.
Cùng với ê-kíp chương trình, gia đình Vance đến một trong những vùng khó khăn nhất của huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Tại đây, cả nhóm đã tặng quà hơn 300 học sinh nghèo.
Cả gia đình Vance Lee cùng đồng hành trong chuyến thiện nguyện tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Nhìn đôi mắt của các em nhỏ ngơ ngác, ngây thơ, tôi thấy thật xót xa, thương cảm. Nhìn lại các con mình, dù gia đình không giàu có nhưng điều kiện sống vẫn tốt hơn bọn trẻ nghèo nhiều. Tôi thương quá, có những bé còn chưa từng ăn viên kẹo nào suốt tuổi thơ", chị Vance xúc động nói.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cô gái gốc Việt chính là khoảnh khắc cô trao tặng nhà hỗ trợ một hộ dân. Lúc ấy, một đứa trẻ 8 tuổi đã bật khóc nức nở khiến Vance cũng không kiềm được nước mắt.
"Tôi khóc vì cháu còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng", chị bộc bạch.
Gia đình chị Vance kết lại lần thứ 2 đến Việt Nam bằng buổi trao tặng suất mổ đục thủy tinh thể tới 50 bệnh nhân lớn tuổi. Vance khẽ đến ôm chào tạm biệt từng cụ, rồi bật khóc vì quá xúc động.
"Ở tuổi đó, đáng lẽ các ông, bà phải được ở nhà an hưởng tuổi già với con cháu, chứ không phải cô đơn trong viện thế này. Tôi thật sự rất xót lòng", Vance nghẹn ngào.
Chồng chị Vance Lee xúc động khi lần đầu được tham gia vào chương trình ý nghĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Quay trở về Mỹ với nhiều tâm tư, gần đây nhất, Vance cùng chồng và cả 3 người con quay trở lại Việt Nam hôm 9/7.
Lần này, cả gia đình đến khánh thành cầu Giác Ngộ tại xã Đông Hòa (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Hay tin trước đây khi chưa có cầu, nhiều người dân không may trượt chân té sông tử vong, khi đó, chị Vance nôn nóng hết mức với việc hoàn thành cây cầu.
Tưởng chừng đây là lần cuối làm thiện nguyện. Nhưng sau khi nghe câu chuyện những đứa trẻ vùng núi phải đi và về hơn 12 giờ để đến trường, Vance lại mơ ước xây được ngôi trường trên núi cho các em.
"Tuy nhiên, khoản kinh phí hơn 1 tỷ đồng, tôi vẫn đang trăn trở làm sao thể huy động được", cô gái trải lòng.
Hành trình làm thiện nguyện của chị Vance không lúc nào dễ dàng. Đều đặn nhiều năm qua chị đều trích 2 ngày lương mỗi tháng, đưa vào sổ tiết kiệm, để dành về Việt Nam tặng người nghèo.
Cô gái gốc Việt luôn trăn trở làm sao để giúp đỡ được tất cả người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo nhà báo Hồng Thúy của chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt", khoảnh khắc nhận được thông báo Vance Lee vận động được 200 triệu đồng từ bạn bè, chị rất xúc động.
"Tưởng chừng như ước nguyện xây cầu vẫn còn dở dang, nhưng Vance Lee và chúng tôi chợt vỡ òa trong đêm khi hay tin cô gái đã huy động đủ tiền. Chương trình rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của gia đình cô ấy", chị Thúy nói.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
5 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
6 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
9 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
19 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
20 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước