Bức xúc cô gái quỳ lạy năn nỉ 'anh trai mưa' mua 2 cây son đắt tiền không được liền quay sang mỉa mai 'hèn gì anh ế là phải'
Cuối cùng, anh chàng vẫn phải bấm bụng mua cho "em gái mưa" 2 cây son đắt tiền. Vừa mua xong, cô nàng liền thay đổi thái độ: "Trời ơi anh dễ thương quá à. Sao nay em thấy anh đẹp trai quá. Thương anh ghê á".
Dường như các cô gái đều có chung một niềm đam mê với son môi, bởi lẽ, chỉ với một thỏi son môi, thần thái của bạn có thể thay đổi hoàn toàn, các bạn sẽ trở nên tự tin và yêu đời hơn mỗi khi ra ngoài. Các cô gái luôn cập nhật các xu hướng màu son cũng như thương hiệu để “rinh” về tủ mỹ phẩm của mình cây son yêu thích.
Thế nhưng, nếu chỉ vì một hai cây son yêu thích ấy mà con gái coi nhẹ giá trị của mình, sẵn sàng “vòi vĩnh” người khác thì quả là không đáng.
Đó cũng chính là nội dung câu chuyện mới đây 1 thành viên mạng xã hội vừa chia sẻ. Cụ thể, cô nhân viên của một cửa hàng mỹ phẩm chứng kiến cảnh một chàng trai bị “em gái mưa” năn nỉ đến mức ngồi thụp xuống như muốn quỳ gối, ép anh chàng mua cho bằng được 2 cây son. Khi anh chàng này đề nghị nên mua 1 cây thôi thì cô nàng “em gái mưa” ngay lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang mỉa mai, sỉ vả anh trước mặt nhân viên bán hàng. Và khi chàng trai miễn cưỡng chiều lòng “em gái mưa”, đồng ý mua 2 cây son, cô nàng liền bừng tỉnh, tíu tít nói: “Trời ơi anh dễ thương quá à. Sao nay em thấy anh đẹp trai quá. Thương anh ghê á”
Chỉ vì 2 thỏi son môi, cô gái như muốn quỳ lạy “anh trai mưa” để được mua. Ảnh minh họa.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
“Không lẽ đàn ông trên đời này sinh ra là để phục vụ nhu cầu của phụ nữ thôi sao? Nãy có 1 bạn vô mua son, sau lưng có một anh đi theo nữa. Hình như là đi mua son tặng sinh nhật bạn í. Bạn í lựa hồi sao thấy son nào cũng thích hết nên lấy 2 cây. Bạn í quay qua hỏi anh kia chịu mua 2 cây không thì ảnh nói mua 1 cây thôi. Nói tới đây em mới nhìn qua anh này, thật sự luôn nhìn ảnh đúng tội nghiệp. Kiểu như người cũng đi làm lụng vất vả chứ không phải đại gia sang chảnh gì. Ảnh nói: “Mua 1 cây thôi”, mà ảnh ngượng miệng luôn, cũng bay gần cả 500k của người ta chứ đùa à, ảnh cũng xót chứ.
Mình rất hiểu nỗi lòng của anh í nên đứng im không nói gì để ảnh giải quyết. Còn bạn gái kia thì cứ nằng nặc kêu mua cho bằng được. Ngồi thụp xuống gần như muốn quỳ gối luôn vậy, nói: “Em xin anh đó mua cho em đi mà”. Xong anh đó suy nghĩ một hồi. Bạn gái ấy nói câu: “Nay sinh nhật em mà anh không tặng được cho em 2 cây son nữa hả? Hèn gì anh ế là phải. Hèn gì em đâu có thèm quen anh. Anh mua cho em 2 cây son này không chừng em còn suy nghĩ lại đó”.
Khi anh chàng đề nghị mua 1 cây son thì cô gái tỏ vẻ mỉa mai, khinh bỉ chàng trai. Ảnh minh họa.
Ôi cứ tưởng là bạn gái của anh í, ai ngờ chỉ là em gái mưa. Em nói thật lúc đó cái mặt anh í nhục không dám ngước lên nhìn em luôn. Mà công nhận ảnh hiền thật, gặp em là em cho 1 vả vào mồm rồi. Nhưng mà ảnh vẫn bấm bụng nuốt ngược nước mắt vào trong mua cho bạn gái đó 2 cây. Vừa mua xong bạn í nói liền: “Trời ơi anh dễ thương quá à. Sao nay em thấy anh đẹp trai quá. Thương anh ghê á”. Nhà bạn có bán bánh tráng không? Sao bạn lật mặt nhanh quá vậy? Mình nhục mặt giùm luôn. Vì son mà phải như vậy sao?”.
Ngay sau khi câu chuyện đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc với thái độ và cách cư xử trơ trẽn của cô nàng. Bên cạnh đó, mọi người cũng dành nhiều lời khuyên cho chàng trai, nên chấm dứt mối quan hệ với “em gái mưa” chỉ biết “đào mỏ”.
Tiến Thành viết: “Đến là bó tay luôn, đúng kiểu lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Sao trên đời lại tồn tại đứa con gái vô duyên thế nhỉ?”
“Thấy thương anh trai kia quá, vừa bị “đào mỏ” vừa bị cô gái sỉ vả cho 1 trận, cuối cùng thì vẫn chỉ là “em gái mưa”. Không biết anh chàng này có còn si mê cô bé đó sau chuyện vừa rồi không?”, 1 thành viên tò mò.
“Loại con gái này thì yêu ai cũng không bền được đâu. Vừa vô duyên vừa trơ trẽn, không biết son môi lên trông có xinh hơn chút nào không chứ tư cách thì vứt đi rồi”, Tuân bình luận.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước