Bị bố mẹ liên tục hỏi khi nào kết hôn, cô gái trẻ làm điều cực sốc
Liên tục bị hỏi khi nào kết hôn, sinh con, cô sinh viên Đại học quyết định tự tổ chức một đám cưới với chính mình, hoàn thành nhiệm vụ cưới chồng mà bố mẹ cô mong ngóng bấy lâu.
Lulu Jemimah (32 tuổi) hiện đang là sinh viên Đại học Oxford, cô cảm thấy rất chán nản khi suốt ngày gia đình cứ nói về tầm quan trọng của một người đàn ông và vấn đề kết hôn của cô. Trong khi ấy, tâm trí của cô lúc nào cũng ưu tiên cho việc học.
Để bố mẹ khỏi làm phiền mình, Lulu quyết định tổ chức một đám cưới giả và gửi lời mời đến toàn bộ người thân và bạn bè của mình. Cô đã thuê một chiếc váy, địa điểm, tự soạn ra lời phát biểu. Trong ngày trọng đại của mình, cô đã xin lỗi mọi người vì sự thiếu vắng của chú rể vào đúng sinh nhật lần thứ 32 của cô.
Lulu nói: “Tôi có một niềm đam mê mạnh mẽ trong cuộc sống và tôi muốn đạt được mục tiêu của mình là trở thành một học giả. Nhưng gia đình tôi luôn hỏi về kế hoạch kết hôn, con cái, điều này rất quan trọng ở Uganda. Thậm chí bố tôi đã viết sẵn bài phát biểu đám cưới khi tôi 16 tuổi, mẹ tôi thì cứ vào dịp sinh nhật tôi thì lại cầu nguyện cho tôi cưới được một người chồng tốt".
Khi thông báo về kế hoạch đám cưới, mọi người đã giúp đỡ Lulu rất nhiều, người thì in và phát thiệp mời giúp, anh trai cô đảm nhiệm phần nướng bánh trong buổi tiệc. Và tất cả mọi người đều tò mò hỏi cô rằng chú rể là ai, cô mỉm cười và trả lời lại là: “Đó sẽ là một bất ngờ rất lớn”.
Thật bất ngờ là khi nhân viên ở tiệm áo cưới tại Uganda biết được Lulu quyết định tự kết hôn với chính mình, họ đã tìm giúp cho cô một mẫu váy cưới rất đẹp với chi phí cực rẻ. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và ấn tượng khi một cô sinh viên Đại học Oxford nổi tiếng lại muốn kết hôn theo kiểu này.
Với khoảng 30 khách mời, Lulu đã cảm động đến phát khóc, đó thật sự là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mọi người rất bất ngờ trước quyết định của cô. Lulu đã dành ra một chút thời gian để trò chuyện cùng với mọi người và bạn bè mình, cô lúng túng giải thích rằng sẽ không có chú rể trong hôm nay.
Một người bạn đã đóng vai người chứng giám trước màn trao đổi lời thề nguyện với chính mình trước 30 quan khách. “Tôi rất hạnh phúc, có rất nhiều bạn bè đã đến, ngoài ra một vài anh chị nhà báo quốc tế và địa phương, các đạo diễn phim và vài vị doanh nhân của góp mặt”. “Hôn nhân là biểu tượng cho tình yêu và sự cam kết, tuy nhiên với nhiều người thì đây vẫn là cách duy nhất để đảm bảo tài chính và sự an toàn của một người phụ nữ”.
“Tôi đã lo lắng về việc trở nên ngu ngốc nhưng có một nhóm bạn trí thức đứng đằng sau ý tưởng này”. Thật đáng buồn là bố mẹ của Lulu đã không tham dự ngày trọng đại nhưng ngay ngày hôm sau, cô đã gặp bố mẹ mình và giải thích cho sự lựa chọn của bản thân.
“Khi chúng tôi nói chuyện vào ngày hôm sau, tôi hơi bối rối và buồn, tôi vẫn mặc chiếc váy cưới và nói rằng mình cũng sẵn sàng cho hôn nhân nhưng không phải là ở thời điểm hiện tại”, cô nói. Còn bố của cô vẫn im lặng và nói rằng bản thân ông không biết phải nói gì với con gái của mình, đám cưới không ràng buộc về mặt pháp lý vì không thể kết hôn hợp pháp với chính mình.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước