Lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội đi chùa Hà cầu duyên, cô gái không ngờ sau 1 tuần đã có được 'crush'
Câu chuyện cầu duyên ở chùa Hà được cô gái chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và đặc biệt là hội FA.
Theo quan niệm dân gian, chùa Hà là nơi để giới trẻ cầu duyên vì tin rằng những ai chưa có người yêu mà đến nơi này về sẽ có người yêu. Tất nhiên chuyện có hay không phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người và cũng là vận may nữa. Nhưng câu chuyện của cô gái sau đây thực sự là một ví dụ củng cố niềm tin cho những ai chưa có người yêu đến đây cầu duyên.
Tâm sự của cô gái trẻ xôn xao mạng xã hội
Cô gái kể về hành trình từ Sài Gòn ra đất Bắc để cầu tình và chùa Hà chính là điểm dừng chân. Sau chỉ 1 tuần, cô gái đã có đối tượng tán tỉnh và thật không ngờ sau đó 2 người đã nên duyên. Một câu chuyện khá lý thú đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Dưới đây là lời tâm sự của cô gái may mắn đó:
"Mình gốc Bắc nhưng nhà mình chuyển vào Sài Gòn từ lâu rồi. Cuối năm ngoái mình gặp chuyện buồn nên tâm trạng cũng hay chán nản. Những lúc buồn mình lại vào facebook crush để 'soi'.
Thực ra mình và crush chưa gặp nhau bao giờ chỉ nghe mọi người kể về nhau thôi. Nghe mọi người nói crush hiền với học giỏi thôi. Mình soi facebook thì cũng thấy cao ráo, đẹp trai nên mình càng ấn tượng hơn.
Sau đó, mình có add facebook crush rồi để đấy thôi chứ không inbox trước. Lâu lâu thấy crush đăng bài thì mình like dạo, like có, thả tim có, thả haha có.
Giữa tháng 1, mình ra Hà Nội đi đám cưới người thân, sẵn có dư thời gian nne mình có đi chùa Hà với một người bạn rồi mới lại vào Sài Gòn vì nghe nói chùa Hà cầu duyên nổi tiếng đất Bắc.
Khoảng tầm 1 tuần sau khi đi chùa Hà là sinh nhật crush, sáng đó crush bảo với bà chị mình là mình thuộc kiểu con gái bạo dạn chứ không nhút nhát đâu vì mình vẫn hay like bài crush đăng.
Tâm trạng mình lúc đó kiểu bị khích bác, đằng nào cũng mang tiếng không nhát nên inbox crush chúc mừng sinh nhật luôn. Crush rep luôn, lại còn tìm cách bắt chuyện thêm, hỏi han từ chuyện gia đình, học tập đi làm cho tới tình cảm. 2 tuần sau hẹn gặp nhau rồi công khai tán mình. Mấy tháng sau thế là thành đôi.
Yêu được 1 thời gian mẹ crush đi xem bói họ bảo không cưới 3 năm nữa mới được tuổi cưới được nên 2 đứa quyết định cuối năm cưới luôn".
Chùa Hà, nơi giới trẻ tin là cứ đến cầu là có duyên
Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về một lượng "like" khủng. Nhiều người bình luận hài hước và chúc mừng cô gái vì đã tìm được một nửa như ý của đời mình. Dù không muốn tin thì sự việc có người yêu sau khi đi chùa Hà thực sự khiến nhiều người được củng cố niềm tin đúng với câu "có tâm là được".
- Em sẽ chăm chỉ đi chùa Hà như chị để có gấu nhé, em mong anh lắm rồi
- Em xấu thế này thì cầu có được anh nào đẹp trai như Hàn Quốc không nhỉ?
- Chị thật là sướng đó nhưng khả năng cao là dù không đi chùa cầu duyên thì anh ấy cũng đã nhắm chị từ lâu rồi
Hiện bài viết vẫn đang nhận rất nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.
T. H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước