Cơ ngơi hoành tráng đã hoàn thiện của gia đình Lệ Rơi

Ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi đã được sơn sửa và trang trí khá cầu kỳ, đẹp mắt.

Cách đây 1 năm, Lệ Rơi (tên thật là Nguyễn Đức Hậu) còn là một anh chàng nông dân trồng ổi chân chất, "quê mùa". Thế mà 12 tháng sau, Lệ Rơi đã "lột xác" hoàn toàn.

Anh trở thành giám đốc của một công ty truyền thông giải trí và là ông chủ của chuỗi cửa hàng bún chả mang tên "Ba thằng khùng" tại Sài Gòn.

Cho tới nay, vẫn có rất nhiều tranh cãi xoay quanh sự nổi tiếng của Lệ Rơi. Cũng có nhiều người cho rằng Lệ Rơi đang kiếm được rất nhiều tiền từ sự tung hô bất hợp lý của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của bà Phương (mẹ Lệ Rơi) thì tới thời điểm này, Lệ Rơi vẫn chưa mang bất cứ một đồng nào về cho bố mẹ. Mọi chi phí xây dựng và sơn sửa ngôi nhà đang ở đều từ tiền bán ổi của gia đình.

Ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi thời bắt đầu được biết đến
Ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi thời bắt đầu được biết đến

Theo chia sẻ của bà Phương thì cách đây vài năm, gia đình bà đã xây 2 ngôi nhà liền kề cho 2 cậu con trai.

Hiện, ngôi nhà bên trái vợ chồng anh trai Lệ Rơi đang ở cùng 1 cậu con trai kháu khỉnh. Còn Lệ Rơi và bố mẹ ở ngôi nhà bên phải.

Hồi Lệ Rơi bắt đầu được dân mạng chú ý, 2 ngôi nhà đã xây hoàn thành, tuy nhiên chưa được sơn sửa.

Cách đây vài tháng, gia đình bà mới nhờ thợ sơn đến trang trí. Trên mảnh đất rộng rãi ở quê của gia đình Lệ Rơi, 2 ngôi nhà được xây dựng và sơn màu xanh nhạt giống hệt nhau.

Đặc biệt, trần nhà phía trong còn được trang trí khá cầu kỳ bằng những hình vẽ đẹp mắt.

Ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi đã được sơn màu xanh nhạt đẹp mắt
Ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi đã được sơn màu xanh nhạt khá đẹp

Phía trước cổng ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi là một vườn chuối xanh mắt
Phía trước cổng ngôi nhà của gia đình Lệ Rơi là một vườn chuối xanh mắt

Nội thất trong nhà có rất nhiều món đồ bằng gỗ
Nội thất trong nhà có rất nhiều món đồ bằng gỗ

Trần nhà được vẽ hình sinh động, đẹp mắt
Trần nhà được vẽ hình sinh động, đẹp mắt

Bộ loa Lệ Rơi được tặng đặt ở một góc nhà
Bộ loa Lệ Rơi được tặng đặt ở một góc nhà

Đợt này, Lệ Rơi mới quay xong 1 MV và 1 bộ phim chiếu rạp nên tranh thủ về thăm gia đình. Đa phần thời gian anh chỉ quanh quẩn ở nhà để chơi với đứa cháu trai 3 tuổi.

Cháu trai Lệ Rơi tên là Mạnh, khá kháu khỉnh và nghịch ngợm. Do ở gần cháu từ lúc mới sinh ra tới giờ nên Lệ Rơi rất hiểu tính cách của cháu.

Anh có thể kể hoàng loạt thói quen, sở thích và cả những câu nói quen thuộc của Mạnh.

Khi được hỏi, cháu trai Lệ Rơi cho biết rất quý chú Hậu (tên thật của Lệ Rơi), và cũng thường xuyên xem clip chú hát.

Tuy nhiên, Mạnh thích nghe nhạc "nhẩy" hơn. Mạnh thích lên phòng chú Hậu chơi vì có máy tính và loa, sau đó mở nhạc to hết cỡ và nhún nhảy theo nhạc.

Lệ Rơi cho biết, đầu tháng sau anh lại tiếp tục vào Sài Gòn để tham gia một bộ phim khác. Từ giờ đến cuối tháng, anh sẽ chỉ ở nhà để đỡ đần công việc giúp bố mẹ và chơi với cháu.

Lệ Rơi tâm sự, ở Sài Gòn náo nhiệt và bận bịu là thế nhưng khi về quê thì chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi.

Mỗi một không gian đều cho anh những cảm xúc và trải nghiệm không thể thay thế được.

Thời gian này, Lệ Rơi cũng bắt đầu cân bằng lại cuộc sống của mình để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo.


Bữa cơm đầm ấm, sum vầy của Lệ Rơi và bố mẹ
Bữa cơm đầm ấm, sum vầy của Lệ Rơi và bố mẹ


Đa phần thời gian ở nhà, Lệ Rơi sẽ chơi đùa với cậu cháu trai tên Mạnh


Mạnh rất thích lên phòng chú Hậu chơi vì ở đó có máy tính, có thể mở được nhạc và xem clip


Mạnh đang xem clip của chú Hậu...
Mạnh rất thích lên phòng chú Hậu chơi vì ở đó có máy tính, có thể mở được nhạc và xem clip

.. và hứng khởi nhảy nhót theo nhạc
Mạnh đang xem clip của chú Hậu...

.. và hứng khởi nhảy nhót theo nhạc

Buổi chiều, 2 chú cháu bế nhau ra xóm chơi và trò chuyện với hàng xóm láng giềng
Buổi chiều, 2 chú cháu bế nhau ra xóm chơi và trò chuyện với hàng xóm láng giềng



Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất