Những điều khiến nhiều người kinh ngạc về người vô gia cư Mỹ

Ít ai biết được rằng đằng sau những con người vô gia cư là những câu chuyện không thể ngờ tới.

Đã nhiều lần chúng ta bước qua những người vô gia cư một cách lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra khó chịu với sự vạ vật, lang thang của họ. Nhưng đã bao giờ chúng ta một lần nghĩ lại, mỗi con người đều mang theo mình câu chuyện của riêng mình?

Ẩn sau những mảnh đời lang bạt ấy là những điều mà không ai có thể ngờ, những con người nằm vạ vật trên đường phố ấy có thể từng là một kĩ sư rô-bốt, hoặc một vận động viên chuyên nghiệp. Tài khoản Twitter @RethinkHomelessness được lập ra để nhấn mạnh vào câu chuyện phía sau ấy. Thay vì để người vô gia cư giữ những tấm bảng cầu xin lòng thương của mọi người, họ để những con người này tự kể câu chuyện của chính mình, để rồi, chúng ta phải bất ngờ trước những gì mà họ đang cất giấu.

Trái ngược với thân hình xồ xề bây giờ, người phụ nữ này đã từng là một huấn luyện viên thể hình.

Có ai nghĩ một cô gái không nhà không cửa đã có thời gian theo học tại trường đào tạo người mẫu?

Sở hữu vẻ ngoài bụi bặm, có phần "hoang dã" nhưng người đàn ông này lại là một kẻ ham mê máy tính.

Vừa vô gia cư vừa mắc ung thư phổi giai đoạn 2 mà vẫn mạnh mẽ sống, có thể nói anh là một chiến binh thực thụ.

Để các con không phải cùng chịu cảnh lang bạt đường phố, người phụ nữ này đã phải đưa ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời là được sống bên cạnh các con thân yêu.

Khó ai có thể ngờ người đàn ông da màu không chốn nương thân này đã từng cứu 3 mạng sống.

"Tôi là người vô gia cư nhưng tôi có việc làm."

"Tôi đã từng tạo ra rô bốt."

Đây đã từng là một cầu thủ chơi trong đội bóng bầu dục Buffalo Bills.

Đã từng nhận được bằng chuyên ngành Sinh học của Đại học Tây Virginia và bây giờ là một kẻ vô gia cư. Cuộc sống luôn luôn thay đổi theo cách chúng ta không ngờ nhất.

Người đàn ông này vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật tim hở và đang trong quá trình hồi phục.

Cô gái này từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.

"Tôi đã từng nhận được học bổng để chơi bóng chày."

Để giải thoát mình và con trai khỏi bạo hành gia đình, người phụ nữ này đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

"Tôi có thể nói 4 thứ tiếng!".

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất