Chồng bị dọa nạt, cô vợ có pha tương trợ 'chất lừ' khiến hội chị em rần rần
Không nói quá nhiều, chỉ vài lời nhưng cô vợ đã bênh chồng theo cách khiến bao chị em phải thích thú.
Trong cuộc sống, khi người vợ gặp khó khăn, thường sẽ được chồng bảo vệ, bênh vực. Đàn ông vốn là phái mạnh và luôn gắn với việc phải bảo vệ người phụ nữ của mình trước sóng gió. Thế nhưng có những tình huống ngược lại, đó là khi chồng gặp "nạn", vợ không ngại ra tay tương trợ. Cách hành xử dứt khoát của cô vợ dưới đây được hội chị em tán thưởng.
Đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đanh tranh cãi với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia nói qua nói lại khiến anh chồng câm nín. Tuy nhiên, cô vợ đứng bên ngoài không cần nói nhiều, chỉ cần "cảnh cáo": "Ăn nói cho đàng hoàng nha". Tuy vậy, người đàn ông kia có vẻ khá hung hăng nên cô vợ tiếp tục: "Chú nói chuyện đàng hoàng chứ không cho đánh chồng tôi nha. Đánh chồng tôi là có chuyện đó”.
Cô vợ đứng bên cạnh để "dằn mặt" người đàn ông kia
Lúc này, gương mặt của chị vợ có vẻ biến sắc, hơi khó chịu.
Chưa biết tình huống tiếp theo thế nào và vấn đề tranh cãi giữa hai người đàn ông là gì. Tuy nhiên, hình ảnh người vợ bảo vệ chồng một cách bình tĩnh, văn minh thực sự khiến hội chị em rần rần.
Không cần nói nhiều, không vũ lực, không đành hanh, chỉ cần "cảnh cáo" người đàn ông bên cạnh. Có thể cãi nhau, tranh luận nhưng đừng bao giờ "đánh chồng tôi, đánh là có chuyện nha".
Dân mạng gọi đây là "nóc nhà chính hiệu"
Đàn ông bảo vệ phụ nữ là lẽ đương nhiên nhưng đúng chị em mà bảo vệ được chồng của mình trước sóng gió thì quả phải là những người phụ nữ bản lĩnh. Clip đăng tải được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dân mạng bình luận hài hước:
- Nóc nhà chuẩn chỉ đây rồi
- Nhà phải có nóc, nóc này là nóc xịn, cứng nha
- Cô ấy thế kia cơ mà, ông nào động vào chồng cô ấy xem, chẳng chết như chơi
- Đàn bà mạnh mẽ như vậy mới tốt
- Đó là tình yêu thương lẫn nhau, lúc khó khăn mới hiểu lòng người
- Các anh chồng nên trân quý, lúc các anh khó khăn, vợ mới là người tương trợ
Hiện clip vẫn đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước