Cô vợ 'văn vở' nhất Vịnh Bắc Bộ, xin tiền chồng mua quà mà 'đi lòng vòng vài km trình bày'
Muốn xin tiền chồng mua giày mới nhưng cô vợ này không nói thẳng ra mà đi lòng vòng mãi, cũng là đến nể.
Muốn xin tiền chồng mua quà và muốn được chồng quan tâm nhưng phụ nữ không thích nói thẳng ra. Nhiều người chọn cách nói bóng gió, so sánh với bạn mình hay kể một câu chuyện nào đó để "thức tỉnh" chồng. Cô vợ này cũng đã vòng vo nửa ngày để đi đến cái kết xin tiền chồng mua đôi giày 3 triệu. Đúng là phụ nữ không đùa được đâu.
Anh chồng sau khi đọc tin nhắn chỉ biết méo mặt. Một sự khéo léo không hề nhẹ của vợ.
Cô vợ văn vở đòi tiền chồng mua quà (ảnh Văn vở)
Vợ nhắn:
- Hello, chồng oi.ư Sáng nay em nhắn tin vay tiền bạn, nó kể cho cái này hay cực.
Nếu là một người chồng quan tâm vợ thì sẽ hỏi "sao lại đi vay tiền bạn". Nhưng anh chồng này lại không chú ý vào chi tiết đó mà chỉ chú ý vào việc "cái này hay cực" nên hỏi vặn: "Sao nghe được cái gì kể đi. Cứ nặng phần trình bày thế nhở".
Cô vợ lập tức bắt bẻ:
- Nó kể nếu người ấy quan tâm em sẽ hỏi em tại sao đi vay tiền bạn. Và nói câu "có thích mua đôi giày nào không anh chuyển tiền cho" chứ không phải là hỏi em nghe được cái gì.
Và cái kết là: "Tiện đây em chỉ nhắc nhẹ là em đang thích đôi giày này, không có ý gì đâu, anh không quan tâm em kệ em cũng được".
Sự dỗi hơn khiến anh chồng phải nể: "Bao tiền?" và cái kết là "3 triệu".
Ảnh minh họa
Một màn đòi quà đỉnh cao của cô vợ. Đây, chẳng phải khi yêu mới đòi quà mà khi cưới nhau rồi nếu muốn đòi vẫn "đỉnh kout" như thường thôi.
Lúc này thì anh chồng cũng chỉ biết méo mặt mà chấp nhận chuyển khoản cho vợ chứ không lẽ để vợ đi vay 3 triệu mua giày.
Thế mới thấy đối với các bà vợ, sự khéo léo là có thừa, chỉ là họ muốn thể hiện sự khéo léo ấy thế nào mà thôi. Cô vợ trong câu chuyện này một lần nữa đã khẳng định khả năng của phụ nữ, muốn làm nũng người yêu thật chẳng khó chút nào.
Vậy nên trong cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là sự tinh tế. Một người yêu vợ đúng là sẽ nên hỏi câu "vì sao phải đi vay tiền bạc" thay vì hỏi vế thứ 2 như anh chồng này. Chị em cần nhất là sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ chứ không hẳn là vật chất tầm thường. Cách thử lòng chồng của cô vợ này được dân mạng tán thưởng:
- Đúng là như vậy đó, anh đã sai khi không hỏi vợ sao phải đi vay tiền
- Chị này tinh tế đó, bạn chị ấy cũng tinh tế luôn
- Phạt anh vì cái tội không hỏi vợ sao phải đi vay tiền mà lại quan tâm chuyện khác
- Đàn ông nên tinh ý một chút, phụ nữ chỉ cần quan tâm, chẳng cần nhiều
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
23 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước