Con 9 tuổi mẹ vẫn chưa cai bú: 'Hãy cho con được sống đúng mẹ ơi'
Nhiều mẹ ngỏ ý muốn cho con "tái bú" để mẹ con gắn kết và đưa ra câu hỏi: "Con em năm nay 10 tuổi... bắt đầu tái bú cho bé bằng cách nào hả chị?"...
Nuôi con bằng sữa mẹ là điều hết sức thiêng liêng của người phụ nữ có con. Đồng thời, lợi ích của sữa mẹ cũng thể hiện rõ ràng nên nhiều bà mẹ sẵn sàng cho con bú bằng sữa mẹ.
Tuy nhiên, đến một thời điểm thích hợp, trẻ cần phải cai sữa để đảm bảo sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý.
Nếu mẹ không cai sữa cho con đúng thời điểm, không những thể chất mà sự phát triển tâm sinh lý của con cũng bị ảnh hưởng.
Mới đây, một số bà mẹ đã ủng hộ việc cho con bú sữa mẹ mặc dù đã học cấp 1, gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Xem xong những hình ảnh ấy, ai nấy đều phải thốt lên: "Không thể tin được".
Hình ảnh gây tranh cãi
Người mẹ này đã cho con bú 9 năm, và sẽ còn quyết tâm thực hiện thêm nhiều năm nữa đến khi nào con cảm thấy chán thì thôi.
Không chỉ vậy, người mẹ cũng tập hợp được rất nhiều mẹ cho con "tái bú" ở những tuổi như 3, 6 và 8 tuổi. Theo họ, đây là nghĩa cử thiêng liêng, tạo ra sự gắn kết giữa hai mẹ con, và hơn cả, cho con bú có những tác dụng như: thoải mái, điều khiển cảm xúc, an toàn, yêu thương...
Bên dưới quan điểm này, rất nhiều mẹ cũng ngỏ ý muốn được cho con "tái bú" để mẹ con gắn kết và đưa ra câu hỏi đại loại như: "Con em năm nay 8 tuổi, 10 tuổi... sẽ bắt đầu bằng cách nào hả chị"...
Không chỉ một mà còn rất nhiều bà mẹ khác ủng hộ việc cho con bú khi bé đã đi học tiểu học
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều người có phản hồi trái chiều với quan điểm của người mẹ, có người cho rằng chưa nói tới mặt tâm lý mà chỉ nói riêng về thể chất, ở tuổi thứ 9, răng của trẻ đã thích nghi với việc cắn, nhai rồi, không còn phù hợp với động tác mút của trẻ sơ sinh.
Hành vi bú mẹ về lâu dài sẽ làm mất thẩm mĩ hàm răng của con. Hơn nữa, sữa mẹ ở thời điểm này hoàn toàn không còn tác dụng gì, không bổ sung dưỡng chất được bao nhiêu so với thực phẩm con nạp thông qua các bữa ăn thô hàng ngày.
Cư dân mạng có những phản ứng vô cùng gay gắt về việc này
Những lưu ý trong việc cai sữa cho con:
Bắt buộc theo tuổi
Không có một quy định cụ thể về thời điểm quyết định cai sữa cho con. Thời điểm có thể sớm hoặc muộn tùy từng cá nhân, hoàn cảnh gia đình cụ thể. Tuy nhiên, nếu sau 7 tuổi mà chưa cai sữa sẽ gây hại cho bé cả về thể chất lẫn tâm lý.
Cai sữa chậm sẽ bị nhầm lẫn về giới tính
Mặc dù ti mẹ sẽ giúp mối quan hệ của hai mẹ con thêm gắn kết, nhưng thời gian quá lâu sẽ là rào cản trong quá trình phát triển của con, khiến trẻ nhầm lẫn về giới tính.
Các mẹ nên cai sữa cho con ở độ tuổi phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ (Ảnh: Beatvn)
Trẻ sẽ yếu đuối và phụ thuộc vào mẹ
Khi đứa trẻ lớn lên nhưng vẫn ti mẹ sẽ không nắm bắt chính xác khoảng cách giữa người khác giới. Mỗi em bé là một cá nhân độc lập và theo thời gian phải dạy cho con học cách tự lập.
Bên cạnh đó, việc cho con bú lâu dài, thậm chí cả tới tuổi vào lớp 1 không phải là tình yêu mà ngược lại sẽ khiến con không biết cách sống độc lập mà luôn bị phụ thuộc vào mẹ.
Mase
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước