Con trai 13 tuổi vẫn ngủ chung, mẹ phát hiện thứ này liền hối hận
Nhìn thấy thứ trong hộc bàn của con trai, người mẹ sốc và tự trách bản thân rất nhiều.
Dù con cái lớn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt người mẹ chúng vẫn như một đứa trẻ. Người mẹ lúc nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con mình. Dẫu vậy, vẫn có một số người mẹ vì quá thương con, cưng chiều con mà gây ra những hệ lụy rất tai hại.
Có một người mẹ giấu tên ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện của mình khiến cư dân mạng sốc. Theo đó, con trai của cô năm nay đã 13 tuổi nhưng ngày nào cũng phải ngủ chung với mẹ. Cậu bé thường nói sợ, không dám ngủ một mình nên cô vẫn chưa dám tách con ngủ riêng.
Vào một ngày, cô thấy hộc tủ của con trai không khóa, vì tò mò không biết có gì bên trong nên cô đã mở nó ra. Sau đó, cô sốc khi thấy bên trong có một bộ đồ lót của mình bị mất cách đây khá lâu.
Cô cố gắng bình tĩnh lại và tìm hiểu nguyên nhân vì sao con mình lại có sở thích này.
Con trai lớn vẫn ngủ chung với mẹ. (Ảnh minh họa)
Được biết, khi con trai được vài tuổi 2 vợ chồng cô thường xuyên cãi vã, đến khi cậu bé 6 tuổi thì cả 2 chính thức ly hôn. Gia đình tan vỡ khiến cho cậu bé sống rất hướng nội, không muốn tiếp xúc với người khác.
Lúc 7,8 tuổi cô yêu cầu con trai mình tập ngủ riêng nhưng cậu bé tỏ ra rất sợ hãi. Chính vì quá thương con nên cô đã để con mình ngủ chung cho tới tận năm 13 tuổi.
Cô cũng không ngờ rằng, việc ngủ chung với mẹ lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới một đứa trẻ như vậy.
Cô cũng chợt nhận ra con trai mình đang bước vào tuổi dậy thì, có thể vì tò mò hoặc thay đổi tâm sinh lý khiến cho cậu bé trộm đồ nhạy cảm của mẹ như vậy. Sự việc khiến cô rất ân hận và quyết tâm tách con ra ngủ riêng cho bằng được.
Một số chuyên gia cho rằng, khi trẻ được 5 tuổi nên tập ngủ riêng. Cha mẹ cũng cần dạy con bảo vệ những chỗ riêng tư trên cơ thể mình và tôn trọng chỗ riêng tư của người khác.
Khi trẻ được 5,6 tuổi, chúng bắt đầu tò mò nhiều hơn về giới tính, lúc này cha mẹ tuyệt đối không được thay quần áo trước mặt con mình.
Theo Arttimes
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước