Con trai mê xem TV không chịu học, mẹ phạt 1 lần mà con nhớ cả đời
Hình phạt "lấy độc trị độc" của bố mẹ chắc hẳn khiến cậu bé ám ảnh một thời gian dài.
Hầu hết hình phạt mà bố mẹ dành cho con trẻ khi chúng quá ham chơi, hay nghiện một thứ gì đó sẽ là ngăn cấm.
Hẳn nhiều người còn nhớ cảm giác ngày bé buồn bã thế nào khi bị phụ huynh không cho đi chơi, hay cấm đọc một quyển truyện tranh vì không nghe lời.
Tuy nhiên, không làm theo số đông các bậc phụ huynh khác, đôi vợ chồng dưới đây đã có hình thức kỷ luật "lấy độc trị độc" khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Được biết, con trai họ là một cậu bé khá ham chơi, đi chơi đến tận 8h30 tối mới chịu về nhà. Chưa dừng lại ở đó, khi về nhà, cậu bé không đi tắm, không học bài, cũng không đi ngủ mà cứ dán mắt vào xem tivi.
Không chấp nhận được hành vi của con nhưng cũng không muốn dùng roi vọt, cặp vợ chồng đã nghĩ ra một cách bá đạo để trị tật mê xem tivi của con trai bằng cách bắt cậu bé ngồi xem tivi cả đêm.
Hình phạt của cậu bé là pahir ngồi xem tivi suốt đêm
Ban đầu cậu bé còn khá hào hứng với việc được xem tivi một cách thoải mái. Nhưng một lúc sau buồn ngủ, cậu tắt tivi để vào phòng ngủ nhưng lại bị mẹ mình kéo ra phòng khách, bắt xem tivi tiếp.
Bố mẹ đứa trẻ đã thay phiên nhau giám sát cậu con trai và đánh thức con trên ghế sofa mỗi khi cậu bé ngủ quên.
Khi đã quá buồn ngủ, cậu bé vừa khóc vừa xem rồi ngủ thiếp đi trên sofa, tuy nhiên chưa ngủ được bao lâu cậu lại tiếp tục bị bố mẹ đánh thức để tiếp tục việc xem tivi.
Cậu bé vừa khóc vừa phải xem tivi
Cuối cùng tối muộn, bố mẹ lúc này mới quyết định ngồi lại nói chuyện, giải thích lý do cậu bé bị phạt và cho phép cậu bé đi ngủ.
Người bố đã giải thích lý do vì sao con trai bị phạt
Cuối cùng, cậu bé có một đêm ngủ ngon lành bên ngoài phòng khách
Người mẹ cho biết hình phạt này tạm thời có vẻ đang phát huy tác dụng, nhưng không rõ có thể kéo dài được bao lâu.
Cô cho biết mình vẫn phải tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết sâu xa hơn để chấm dứt tình trạng mê tivi này của con.
Sau khi chia sẻ câu chuyện, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến khác nhau về cách dạy con của cặp vợ chồng.
Rất nhiều người ủng hộ hành động của cặp vợ chồng khi không phạt con bằng roi vọt và cách xử lý có phần hài hước.
Trong khi đó có một số ý kiến phản đối lại cho rằng cách ép đứa trẻ phải xem tivi liên tục như vậy có thể được xem là một hành động lạm dụng tinh thần của trẻ.
"Dạy con kiểu này nó mới biết sợ và nhớ lâu, chỉ quát mắng không hiệu quả"
“Phải nói rằng người mẹ này khá lý trí, và cô ấy biết rằng để giải quyết vấn đề thì vẫn phải tìm ra nguyên nhân sâu xa”.
"Không biết có tác dụng trong bao lâu nhưng ít ra một thời gian dài đứa bé sẽ không dám xem tivi nữa"
"Bắt đứa bé thức xem tivi cả đêm như vậy có thể ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ, giấc ngủ và sức khỏe”.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước