Hãy cứ sống tốt cuộc đời mình vì bỏ lỡ nhau hẳn đều có sắp đặt
Chẳng bỗng dưng mà hôm nay yêu, ngày mai lại quay lưng đi như không có gì. Đơn giản vì mọi chuyện đều đã có sắp đặt, hoặc đơn giản như chúng ta hãy chấp nhận điều đó để sống tốt cuộc đời mình.
Tôi đã chứng kiến nhiều cô gái sau khi chia tay bỗng trở nên sống một cách tiêu cực đến lạ lùng. Cũng đúng thôi vì mất đi người mình yêu thương nhất là điều chẳng ai muốn, cũng khó lòng chấp nhận ngay được.
Thế nhưng sau đó hoặc là các cô quy đàn ông là một lũ khốn, chẳng ai đáng tin cậy cả hoặc các cô sẽ gào lên thảm thiết để tìm mọi cách đưa người ấy trở lại với mình. Và rồi chuỗi ngày sau đó là thời gian âm thầm theo dõi cuộc sống của người ta, chỉ mong cho người ta không được hạnh phúc khi xa mình.
Hỏi có mệt mỏi không? Quá mệt mỏi ấy chứ! Nhìn chung đều có một kết cục là trái tim thì tan vỡ, còn người thì xác xơ.
Từng trải qua vài lần như thế, tôi nghĩ là bản thân cũng có ít kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Tất nhiên đều là những trải nghiệm không gì vui vẻ nhưng là trải nghiệm nên có, đơn giản chỉ để chúng ta dần trưởng thành.
Trước đây tôi từng nghĩ cứ yêu nhau được rồi là thứ gì cũng phải chắc chắn, chắc chắn người kia là của mình, chắc chắn mình sẽ lấy anh ấy, chắc chắn mình sẽ có một "happy ending" như trong phim Hàn, nhưng sự thật trên đời chẳng có gì chắc chắn cả.
Ngay cả việc tối qua còn hôn nhau đắm đuối mà sáng dậy nhận được tin nhắn chia tay thì cũng là điều bình thường.
Vài năm sau khi nhìn lại chúng ta rồi sẽ bật cười "hóa ra mình từng ngốc nghếch như vậy", đó chính là trưởng thành (Ảnh minh họa)
Chúng ta cứ nghĩ yêu nhau là có ràng buộc nhưng sự thật thì sự ràng buộc ấy mỏng manh lắm. Người ta không yêu mình nữa, người ta không thương mình nữa thì người ta đi, chẳng có một chút lưu luyến. Đó là do chúng ta đã sắp đặt từ trước, sắp đặt từ những lần cãi nhau, dỗi hơn nhau, giận nhau hoặc do chúng ta "đen" quá thôi.
Vậy nên, điều cần biết sau chia tay đó là hãy cứ sống tốt cuộc đời mình. Đừng nên đặt hạnh phúc của mình vào người khác quá lâu, đau thì cũng đau rồi, tan vỡ thì cũng tan vỡ rồi. Chừng ấy thời gian đã đủ cho sự xác xơ và xấu xí nọ, còn thời gian hiện tại và tương lai hãy sống vì mình đi.
Đừng có suốt ngày tiếc nuối những ký ức xưa cũ, đừng có suốt ngày theo dõi cuộc sống của người ta, đừng có suốt ngày thấy bản thân không đủ tốt. Chẳng ai không đủ tốt trên đời này cả, chỉ có chúng ta đang không đủ tốt với bản thân mình thôi.
Đừng khóc, đừng nhịn đói, đừng thức khuya, đừng mất tập trung, đừng lơ đãng, đừng quên cười. Đời người có thể thất tình nhưng không nhất thiết phải vì tình mà lụy.
Luôn có những khoảnh khắc làm cho chúng ta bỗng dưng tuyệt vọng, vài thái độ cư xử khiến chúng ta tổn thương, vài người khiến chúng ta thất vọng thật nhiều. Những lúc đó chúng ta có thể trống rỗng nhưng nhất định phải luôn cố gắng mà sống vui. Nếu không dựa được vào người khác nữa thì dựa vào chính mình là tốt nhất.
Vài năm sau khi nhìn lại chúng ta rồi sẽ bật cười "hóa ra mình từng ngốc nghếch như vậy", đó chính là trưởng thành. Không đau khổ, không trách cứ, không đổ lỗi, tất cả rồi cũng sẽ lùi lại phía sau.
Điều quan trọng là hôm nay đường vẫn đông, công việc thì vẫn phải hoàn thành, cần ăn no, tập thể dục, đọc vài ba cuốn sách, uống cà phê khi thèm, dành tiền đi du lịch. Thế là đã sống tốt lắm rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá được không?
Theo Baodatviet
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước