Vội vã ly hôn vì vợ không biết đẻ, sau 2 năm hối hận nhìn bức ảnh vợ cũ đăng trên FB
Xem facebook của Ngân, bức ảnh cô đăng từ 3 ngày trước khiến Quang không khỏi sửng sốt đến thẫn thờ.
Khi đã quyết định trở thành vợ chồng, không đơn thuần chỉ là hai người cùng ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn mà giữa đôi bên đã có những thỏa thuận ngầm. Cùng hứa với nhau sẽ chân thành vun đắp một tổ ấm hạnh phúc, cùng hứa với nhau dù có trắc trở thế nào vẫn sẽ không rời không bỏ. Thế nhưng nhiều khi người ta lại sớm nản lòng thoái chí trước khó khăn để rồi đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình.
Quang (31 tuổi, Hà Nội) cho biết anh và vợ cũ ly hôn cách đây 2 năm, lý do bởi Ngân - vợ cũ của anh không thể sinh con.
“Cưới nhau được 7 tháng mà vợ tôi vẫn chưa mang bầu, mẹ tôi sốt sắng giục hai vợ chồng đi khám. Kết quả sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, còn vợ tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Bác sĩ nói rằng cô ấy sẽ khó có con hơn người bình thường nhưng không có nghĩa là vô sinh. Cô ấy vẫn hoàn toàn có thể thụ thai tự nhiên”, Quang kể.
Ảnh minh họa
Sau khi nhận được kết quả khám bệnh, vợ chồng Quang và gia đình anh phần nào thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng qua thêm một năm nữa mà Ngân vẫn chưa cấn bầu. Mẹ Quang bắt đầu chán ghét và bất mãn với con dâu ra mặt. Ngân phải chịu bao ấm ức và chua xót, cô than vãn với chồng song Quang chẳng hề đứng ra bênh vực cô.
Anh nghĩ chung quy cũng bởi lỗi tại Ngân, nếu cô dễ dàng sinh cháu cho mẹ anh thì mọi chuyện đã khác. Anh khuyên vợ cố gắng nhẫn nhịn và chú ý bồi bổ sức khỏe để nhanh chóng mang thai.
Quang còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, cả nhà đang ăn sáng thì Ngân bỗng ôm mặt chạy vào toilet nôn khan. Mẹ Quang mừng rỡ hỏi Ngân có phải cô đã mang thai. Ngân lắc đầu vì chu kỳ của cô chưa bị trễ. Nhưng mẹ Quang một mực bắt Ngân đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là Ngân có vấn đề về đường tiêu hóa khiến mẹ Quang thất vọng vô cùng.
Vốn đã chán ghét cô con dâu không biết đẻ, lại qua lần mừng hụt ấy, mẹ Quang không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Bà chỉ thẳng mặt Ngân nói rằng nếu không thể đẻ được con thì hãy buông tha cho Quang để anh cưới người phụ nữ khác.
Ngày hôm ấy, Ngân xách hành lý ra khỏi nhà sau khi bỏ lại lá đơn ly hôn cho chồng. Cô tuyệt vọng về Quang, chứng kiến mẹ đối xử cay nghiệt với vợ nhưng anh chỉ lặng im đứng nhìn. Thậm chí anh còn muốn Ngân xuống nước xin lỗi mẹ chồng dù cô chẳng làm gì sai.
“Ngày hôm ấy tôi đã trơ mắt nhìn vợ ra đi mà không níu kéo một lời. Lúc ấy tôi cũng không hiểu hết những suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình. Có lẽ tôi đã mệt mỏi nên muốn buông xuôi. Có lẽ lúc ấy tôi thực sự đồng tình với mẹ mình, chọn cưới một người phụ nữ khác là con đường dễ dàng và bằng phẳng hơn nhiều…”, Quang tâm sự.
Sau ly hôn Quang và Ngân không có bất cứ liên lạc gì. Quang đã đi xem mắt vài đối tượng do bạn bè và người quen giới thiệu nhưng anh không ưng ý một ai. Lúc ấy anh mới nhận ra để tìm được người phụ nữ mình thật sự muốn lấy làm vợ là điều không hề dễ dàng. Anh không có tình cảm với họ, nói đúng hơn là anh chưa thể quên được Ngân.
Quang và Ngân từng trải qua mấy năm yêu đương mặn nồng, hợp nhau về tính cách, suy nghĩ, điều kiện gia đình cũng rất tương xứng. Lấy được Ngân làm vợ, anh cho rằng đời này mình chẳng còn gì mong ước hơn. Ai ngờ đâu mọi thứ lại không suôn sẻ như anh nghĩ, anh và cô buộc lòng phải xa nhau vì một nguyên nhân khách quan.
Ảnh minh họa
Cứ thế mà bẵng đi 2 năm, Quang tình cờ tìm thấy facebook của vợ cũ. Sau ly hôn Ngân đã khóa facebook cũ, có lẽ cô muốn đoạn tuyệt với quá khứ đau khổ để bắt đầu một cuộc sống mới. Xem facebook của Ngân, bức ảnh cô đăng từ 3 ngày trước khiến Quang không khỏi sửng sốt đến thẫn thờ. “Cảm ơn anh và con đã đến bên em”, Ngân viết như vậy và đăng kèm ảnh cô chụp cùng một người đàn ông.
Quang lập tức liên hệ với vợ cũ và nhận được lời xác nhận Ngân chuẩn bị tái hôn. Cô thậm chí đang mang thai đứa con của chồng sắp cưới. Bác sĩ đã nói rõ, Ngân có khả năng mang thai. Thực tế cũng cho thấy, cô đã mang thai. Có điều Quang không chờ đợi được đến ngày đó mà vội vã ruồng bỏ cô. Để đến bây giờ cha của đứa bé mà Ngân mang trong bụng lại không phải là anh.
Quang nghẹn ngào bật khóc vì hối hận. Giá như anh kiên nhẫn hơn, cho vợ thêm chút thời gian thì bây giờ anh và Ngân lẫn đứa bé sẽ là một gia đình hạnh phúc ngập tràn. Nhưng tiếc thay Quang lại không bỏ vào hôn nhân của mình sự kiên nhẫn và đồng lòng cùng vợ vượt qua khó khăn. Mới gặp trắc trở anh đã vội vàng nản lòng chùn chân. Hạnh phúc có bao giờ là thứ dễ dàng đạt được? Giờ Quang có tiếc nuối thì cũng đã để vuột mất hạnh phúc của mình rồi.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
44 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-