Hôn lễ đẹp như phim Hàn Quốc: Ngất ngây bộ váy cưới cổ điển của cô dâu
Vì sở thích của cô dâu, đám cưới của cặp đôi đã trở nên lãng mạn và đẹp đẽ vô cùng!
Địa điểm tổ chức: Thành Đô (Trung Quốc).
Số lượng khách: 90 người.
Cô dâu và chú rể là những người bạn thời thơ ấu. Ngay từ khi bé, họ đã cùng học ở một trường bên ngoài và phải rời bố mẹ để sống tự lập. Từ chuyện đó, cặp đôi thân thiết nhau hơn.
Họ yêu nhau say đắm và bắt đầu tính chuyện trăm năm. Trong mắt cô dâu, chú rể hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả những yêu cầu của mình vô điều kiện. Bởi vậy, chuyện kết hôn của họ cũng được sắp xếp hoàn toàn dưới sở thích của cô dâu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng đám cưới của cặp đôi thanh mai trúc mã diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc).
Cảm hứng đám cưới
Cô dâu muốn một hôn lễ mang phong cách lãng mạn như phim Hàn Quốc. Từ ý tưởng đó, cô đã đi xem xét nhiều địa điểm và lựa chọn một khách sạn ở Thành Đô để tổ chức. Nơi đây có sân thượng rộng rãi, lý tưởng cho các buổi lễ ngoài trời và nhìn ra khu sầm uất nhất của thành phố.
Trang trí cho hôn lễ
Màu sắc chủ đạo cho đám cưới này là màu trắng và xanh lá cây. Hình ảnh núi làm nền, ngọc trai làm vật trang trí và những loại hoa cô dâu yêu thích.
Những ngọn núi màu xanh lá cây tượng trưng cho sự dẻo dai của đàn ông. Những viên ngọc trai trắng tượng trưng cho sự dịu dàng của phụ nữ.
Cô dâu thích tất cả các loại hoa vì vậy nên sắp xếp nhiều hoa ở lễ đường. Cô còn thích thú hơn khi sau đám cưới, mỗi vị khách có thể cầm một bó hoa mang về.
Bởi vậy ở lễ đường chính, người ta nhìn thấy những "núi hoa" đích thực. Hoa tươi xen kẽ với cỏ xanh, tạo nên khung cảnh xinh đẹp.
Ghế cho khách mời là ghế gỗ màu nâu, đằng sau ghế là một dải hạt ngọc trắng nhìn lạ và đặc biệt vô cùng.
Trang phục cưới
Vì hôn lễ tổ chức theo phong cách lãng mạn, Hàn Quốc nên trang phục cũng có chút hơi hướng cổ tích. Chú rể diện vest trắng, cô dâu mặc váy cưới tinh khôi khá cổ điển.
Váy làm bằng chất liệu satin mềm mại, bóng và không kém phần sang trọng. Chiếc váy này cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa vì xinh đẹp, tăng thêm sự trọn vẹn cho cô dâu.
Trong hôn lễ, cô dâu đeo vương miện, đội lúp dày rất ấn tượng.
Diễn biến của hôn lễ
Đám cưới này, cô dâu chú rể muốn tổ chức thành một buổi lễ ngoài trời và dạ tiệc ngay sau đó.
Thời tiết không hoàn hảo như mong muốn song tâm trạng của cô dâu chú rể không bị ảnh hưởng bởi nó. Thời gian trước khi diễn ra buổi lễ chính thức, cô dâu chú rể đã cùng chụp ảnh với bạn bè, khách mời.
Mở đầu lễ cưới, chú rể bước ra và hát ca khúc "Tình yêu chỉ là lời nói". Hình ảnh của anh trong bộ vest trắng như một chàng hoàng tử khiến cô dâu vô cùng xao xuyến.
Trong khi tuyên thệ, họ đã nói rất nhiều những lời chân thành dành cho nhau. Thời gian đó, hình ảnh về các kỷ niệm quá khứ, sự kiên định, chân thành trong tình yêu của cả hai hiện lại trong đầu cô dâu như một cuốn phim tua chậm. Cô dâu rất hạnh phúc và cảm động vô cùng.
Tiệc tối sau hôn lễ
Đám cưới này bắt buộc phải có tiệc tối và những màn khiêu vũ bởi đó là chuyên ngành học của cả cô dâu chú rể. Trong đêm tối đó, cả hai đã say sưa nhảy rất nhiều cùng nhau, cùng khóc, cùng cười và khiến cho nhiều khách ấn tượng sâu sắc.
Lời khuyên của cô dâu trong việc tổ chức
- Chiến lược về hôn lễ được cô dâu tóm gọn trong những ý chính: Càng sớm càng tốt.
Nó có nghĩa quá trình chuẩn bị nên thực hiện sớm hơn, nên chụp ảnh cưới trước vì việc chỉnh sửa mất thời gian. Khách sạn và tiệc cưới nên đặt trước vì địa điểm đẹp nào cũng dễ kín lịch vào ngày tốt.
- Cần có một người điều phối đám cưới, đảm nhận tất cả mọi việc. Bởi vậy, cô dâu không có quá nhiều điều phải lo toan.
- Hãy mạnh dạn với những điều mình thích, lễ phục hay phong cách hay kể cả kẹo cưới ra sao cô dâu thích thì nên thực hiện. Đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, hãy mạnh dạn với ý thích của mình chứ đừng lo lắng mà chiều lòng người khác.
Lời khuyên trong ngày kết hôn
- Đừng quá say trong ngày cưới nếu không bạn sẽ chẳng nhớ được điều gì tốt đẹp ngoại trừ cơn đau đầu vào ngày hôm sau.
- Nhớ chuẩn bị điện thoại di động dung lượng lớn để nhận ảnh và video đẹp mắt của mình.
- Nếu chọn đám cưới ngoài trời, không cần quan tâm nắng mưa. Dù thế nào hôn lễ cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp, việc của các bạn là cần phải vui.
Theo Tổ Quốc
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước