Đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng quá ôm đồm việc vào mình
Phụ nữ nên chăm chỉ đi làm đẹp, tạo nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, một ngày không dành quá 2 tiếng cho việc bếp núc.
Trong hôn nhân bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ mộng mình cưới được tấm chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Anh ta sẽ cùng chia sẻ việc nhà, nói những lời ngọt ngào, tình cảm mỗi ngày với mình. Thế nhưng lúc đặt chân vào hôn nhân, phụ nữ nhận ra nó không chỉ có màu hồng mà còn màu xám xịt..
Đúng là sau khi cưới đàn ông thường lười biếng, vô tâm hơn. Nhưng nguyên nhân là bởi phụ nữ, lý do là nếu một người vợ mà cứ suốt ngày chỉ chăm chăm lo cơm bưng, nước rót cho chồng thì sớm muộn gì cũng làm hư anh ta. Bản thân cũng sẽ người vợ có ngày ân hận tới rơi nước mắt.
Phụ nữ làm việc gì cũng cố gắng một mình làm cho xong, bảo sao chồng lại không ỷ lại hết vào bạn. Cứ đi đâu có vài ngày là bạn phải lên kế hoạch chuẩn bị từ nửa tháng trước. Nào là mua đồ ăn tích trữ, tìm chỗ gửi con cái... Tất cả đều chuẩn bị từ nhỏ đến lớn rồi mới an tâm đi.
Lần nào mà đi gấp không chuẩn bị được là y rằng lần đó chuông điện thoại kêu liên tục, có muốn đi đâu làm gì cũng không yên thân.
Có nhiều ông chồng vợ đi công tác hay là về ngoại có công việc là y như rằng lúc nào chồng gọi điện: Giấy vệ sinh em để đâu? Đồ ăn của con ở chỗ nào? Cho con uống bao nhiêu sữa…?
Bất kể vợ có đi làm hay đi dự tiệc của công ty, chồng cũng không bao giờ để cho vợ yên thân. Cứ gọi điện hết hỏi cái này lại tới cái khác. Nhiều người vợ làm những việc này vì quá thương chồng con. Vậy nên vô tình nhồi vào đầu anh cái suy nghĩ hầu hạ chồng con là trách nhiệm của phụ nữ.
Phụ nữ có nhận ra sai lầm của bản thân là lúc nào nghĩ nếu nhờ vả chồng thì chồng làm chậm, làm không sạch nên bạn ôm hết việc vào người không? Tuy vậy nhưng phụ nữ mà tham công tiếc việc, để chồng chỉ việc ngồi chơi thì sớm muộn cũng chuốc khổ vào thân.
Phụ nữ hiện tại bây giờ chẳng ai chăm sóc chồng như ngày xưa nữa. Thay vì họ cung phụng chồng thì bây giờ nên biết đòi hỏi chồng phải cung phụng lại mình.
Nếu trong hôn nhân người chồng có thể giúp đỡ vợ thì tình cảm sẽ mặn nồng hơn, gắn bó hơn. Theo đó vợ có thời gian nghỉ ngơi làm đẹp nhiều hơn, sẽ xinh hơn và đảm bảo chồng sẽ yêu vợ nhiều hơn.
Phụ nữ có chồng giúp đỡ việc nhà sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Phụ nữ nên chăm chỉ đi làm đẹp, tạo nhiều mối quan hệ bạn bè, một ngày không dành quá 2 tiếng cho việc bếp núc.
Hãy thường xuyên mở lời với chồng để nhờ những việc nhỏ nhặt. Một việc nữa tưởng nhỏ cũng quan trọng không kém đó là phụ nữ hiện đại nói ít làm nhiều. Họ không biết, nói dài nói dai thành nói dại, nói ít sẽ thông minh hơn.
Nói nhiều các ông chồng nghe xong cũng thấy chán nản, mệt mỏi. Nên cư xử khôn ngoan để không trở thành con nhím xù lông đáng sợ trong nhà.
Phụ nữ ạ, dù yêu chồng đến mấy chúng ta cũng không nên đặt trọn niềm tin vào họ. Hãy cảm nhận những gì chồng làm cho mình, đừng nghe những lời hứa suông của anh ta làm gì cả. Dù ở hoàn cảnh nào bạn hãy trở thành người phụ nữ độc lập, tỉnh táo và bản lĩnh.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước