Đàn bà ra ngoài nhất định phải mang theo 3 thứ này, bằng không sẽ bị xem thường
Đây là 3 thứ vô cùng quý giá mà người phụ nữ nào khi ra ngoài cũng phải nhớ mang theo bên mình, kẻo không sẽ bị người khác xem thường!
1. Vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn và sạch sẽ
Phụ nữ sinh ra vốn được gọi là "phái đẹp", vậy nên không có lý nào chúng ta được phép bỏ bê vẻ ngoài của bản thân. Làm đẹp chính là nâng cao giá trị bản thân mà người phụ nữ nào cũng phải làm bởi đó là trách nhiệm đối với chính mình.
Chẳng có ai sẽ có hảo cảm, ấn tượng tốt với người phụ nữ bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, móng tay lâu ngày không cắt đen kịt, mặt mũi thì bóng nhãy vì dầu thừa. Chẳng ai có thể "ưa" 1 người phụ nữ ăn mặc xuề xòa, lố bịch.
Việc bạn không chăm chút cho vẻ ngoài hay nói cách khác là làm đẹp, thì đầu tiên là bạn đang tự hạ thấp giá trị bản thân và điều tiếp theo bạn chính là đang thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người xung quanh.
Phụ nữ không xinh đẹp lộng lẫy cũng phải sạch sẽ, có phong cách riêng. Bạn có thể không có nhiều tiền mua những bộ quần áo hàng hiệu sang trọng lộng lẫy, nhưng chắc chắn bạn có thể sắm cho mình những chiếc áo váy mới thời thượng, tinh tươm và quan trọng là lịch sự trang nhã.
Khi đi ra ngoài đừng quên trải lại mái tóc sao cho gọn gàng, thêm chút son, dặm chút phấn, là tự nhiên bạn nhìn sẽ xinh đẹp đặc biệt là tự tin hơn hẳn nhiều lần.
Hãy nhớ rằng vẻ ngoài không là quan trọng nhất nhưng nó là không thể thiếu. Bởi ấn tượng từ vẻ ngoài sẽ có thể giúp bạn đổi đời. Bởi nhìn từ vẻ ngoài người ta có thể đánh giá lối sống cũng như thế giới quan của bạn!
2. Cách đối nhân xử thế
Cho dù bạn có xinh đẹp kiều diễm, có quyến rũ nóng bỏng nhưng cách bạn đối xử với người khác tồi tệ bạn chắc chắn sẽ bị coi thường! Nếu việc làm đẹp vẻ ngoài là nâng cao giá trị bản thân thì cách bạn hành xử lại chính là cốt lõi của giá trị con người.
Nếu cho người ta chọn làm bạn với 1 người chỉ có nhan sắc, 1 người chỉ có tài năng còn 1 người có đạo đức thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn đồng hành với người có đạo đức.
Khi ra ngoài, đừng quên rằng bạn là con người và những người khác cũng là con người. Bạn có quyền tự tin nhưng bạn không có quyền cho mình là nhất và coi thường người khác. "Dĩ hòa vi quý", con người sống tệ với nhau thì dễ mà sống tốt mới khó và khó vậy mới đáng quý.
Nếu bạn sống tử tế đàng hoàng, biết tôn trọng người khác thì sẽ chẳng có 1 ai có thể không yêu quý, nể trọng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn cả!
3. Tiền bạc
Bạn đã bao giờ gặp những cô nàng nhìn bề ngoài thì sang chảnh, lộng lẫy nhưng lúc nào cũng phải ngửa tay ra xin tiền người khác dù cho là mua chai nước đến cái bánh mỳ? Bạn đã bao giờ gặp những cô nàng nhìn có vẻ là nhã nhặn nhưng vay tiền không bao giờ trả?
Những kiểu người ra ngoài không bao giờ có 1 xu dính túi, cái gì cũng phải vay mượn chắc chắn sẽ khiến người xung quanh họ cảm thấy mệt mỏi, dần xa lánh và nhiều lúc là tức giận.
Đặc biệt, đối với phụ nữ chúng ta ra đường là phải có tiền trong người không nhiều thì ít cũng phải luôn mang theo, không bao giờ được để tình trạng người không 1 xu dính túi.
Việc mang tiền theo bên mình đầu tiên là để chi tiêu bản thân, phục vụ những tình huống phát sinh và đặc biệt là hạn chế nhất việc vay mượn người khác rồi phải nhìn sắc mặt người khác, ngại ngùng bẽn lẽn.
Phụ nữ phải nhớ rằng, tiền là công cụ mang lại cho bạn cảm giác an toàn, nó cũng thể hiện đẳng cấp của bạn. Dù bạn không quá giàu có nhưng bạn luôn sòng phẳng trong mọi cuộc ăn cuộc chơi, bạn dùng tiền của mình, tiêu tiền mình làm ra. Lúc này bạn khắc tự tin giao tiếp, mọi người xung quanh cũng luôn coi trọng và yêu quý bạn!
Theo Khoevadep
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước