Lục được thiệp cưới thời ông bà những năm trước 1960, dân tình thi nhau khoe như báu vật
Những tấm thiệp cưới ngày xưa tuy được viết mộc mạc, đơn giản và màu sắc không bắt mắt nhưng vẫn tạo ra nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ ngày nay hoài niệm về một thời để nhớ.
Cưới hỏi là dịp trọng đại của đời người vậy nên từng chi tiết trong đám cưới đều được chăm chút kĩ lưỡng. Thiệp hồng chính là dấu hiệu đầu tiên của một đám cưới. Chắc hẳn chúng ta ai cũng còn nhớ những tấm thiệp đỏ, thơm nức với những dòng chữ được viết rất cầu kì thuở nhỏ.
Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã khoe lại hình ảnh thiệp cưới ngày xưa của ông bà, bố mẹ. Những tấm thiệp cũ kỹ đã úa vàng theo năm tháng vẫn còn đọng đầy kỷ niệm.
Thế nhưng, điều khiến ai nấy đều phải trầm trồ đó là, dù thiệp có đơn sơ, giản dị nhưng tấm chân tình gửi qua từng nét chữ quả là đáng trân trọng.
Tấm thiệp cưới ở miền Nam vào năm 1957. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Trong tấm thiệp mời cưới tại miền Nam vào năm 1957 đang được dân mạng truyền tay nhau có nội dung như sau: "Vợ chồng tôi định vào ngày 21-22 tháng 8 âm lịch (nhằm ngày 13-14 tháng 9 năm 1957 dương lịch) sẽ làm lễ vu quy cho con chúng tôi là Đặng Thị Xanh sánh duyên cùng Nguyễn Văn Cáp con của bà Đào Thị Năm ở Ấp giữa, Hiệp Bình Xã.
Kính mời anh Tư và chị Tư đến ngày 20/8 âm lịch (13/9/1957) vui lòng dời gót đến nhà, trước dùng ly rượu lấy thảo cùng vợ chồng chúng tôi, sau chúc cho đôi trẻ Long-Phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp".
Cứ thế, chỉ sau ít tiếng đồng hồ, thiệp cưới xưa cũ của thời ông bà anh đã nhận về hàng chục nghìn lượt thích. Ngoài ra, rất nhiều bức ảnh thiệp mừng cưới ngày xưa đã được gửi về khiến ai nấy đều thích thú.
Thiệp cưới của ông bà vào năm 1959 đơn giản như vậy thôi! Ảnh Hoàng Minh Thúy.
Mẫu thiệp cưới đơn giản vào năm 1971 của ông ngoại được người cháu chia sẻ lại. Ảnh An Thảo.
Cô con gái khoe thiệp cưới của bố mẹ vào năm 1987.
Còn đây là thiệp cưới năm 1988. Ảnh Duong Nguyen.
Thiệp cưới vào năm 1996 của bố mẹ anh đơn giản như vậy thôi. Ảnh Bùi Ngọc Thanh Giang.
Còn đây là bức thư xin lỗi vì không đến dự đám cưới được. Ảnh Ngoc Anh Pham.
Theo Đất Việt
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước