Đàn ông nghĩ đến bạn trong 4 khoảnh khắc này, chắc chắn đã yêu bạn hơn chính bản thân mình
Muốn biết anh ấy có yêu bạn hay không, hãy xem trong những khoảnh khắc đặc biệt, anh ấy có nghĩ đến bạn hay không.
Tình yêu là một điều tuyệt vời và đẹp đẽ mà ai trong chúng ta đều mơ ước. Tình yêu đến sẽ khiến bạn chỉ muốn cho đi mà không đòi hỏi được đáp lại. Tình yêu cũng khiến bạn chỉ chung thủy với một người và chỉ ước mong được ở bên người đó mà thôi. Tình yêu thậm chí cũng làm bạn bỏ qua tất cả những người đàn ông khác và chỉ giữ trọn một người trong trái tim.
Nhưng nhiều cô gái khi yêu sẽ băn khoăn không biết rằng người đàn ông đó có yêu mình thật lòng hay không, có chung thủy với mình hay không. Nếu người đàn ông nghĩ đến bạn trong 4 thời điểm này, chứng tỏ anh ấy đã yêu bạn hơn chính bản thân anh ấy.
1. Khi anh ấy nhìn thấy thứ gì đó phù hợp với bạn, anh ấy sẽ nghĩ đến bạn
Tình yêu được sinh ra từ trái tim. Tình yêu chạm được đến trái tim là điều tuyệt vời nhất. Khi anh ấy đi công tác hoặc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, khi anh ấy nhìn thấy thứ gì đó phù hợp với bạn, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ đến bạn. Anh ấy sẽ nghĩ xem bạn sẽ dùng món đồ này thế nào, sẽ mặc chiếc váy ra sao. Anh ấy chắc chắn sẽ không tiếc tiền để mua những món đồ phù hợp với bạn để khiến bạn bất ngờ.
2. Bạn là người đầu tiên anh ấy báo tin vui thăng chức, tăng lương
Khi một người đàn ông thực sự yêu bạn thật lòng, anh ấy muốn chia sẻ tất cả những tin vui, những điều tuyệt vời với bạn. Ví dụ, khi anh ấy được thăng chức, tăng lương hay nhận tiền thưởng, anh ấy sẽ nói với bạn đầu tiên.
Khi anh ấy hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, bạn cũng là người đầu tiên anh ấy nhắn tin. Bởi vì bạn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh ấy. Anh ấy muốn rằng niềm vui của anh ấy cũng sẽ làm bạn vui mừng và hạnh phúc.
3. Anh ấy nghĩ đến bạn sau giờ làm nên vội vã về nhà
Nếu một người đàn ông luôn vội vã về nhà sau giờ làm việc, chắc hẳn trong lòng anh ấy đang nghĩ đến bạn. Trên đường về, anh ấy luôn nghĩ rằng bạn đang ở nhà với mâm cơm nóng, với đàn con xinh. Anh ấy biết bạn cũng đang rất mong được sớm trở về nhà để sum họp với vợ con.
Sự ấm áp của ngôi nhà sẽ giúp anh ấy quên đi muộn phiền, mệt mỏi trong công việc. Ở nhà ăn cơm với vợ, xem TV cùng vợ và dạy các con học chính là điều làm anh ấy cảm thấy thực sự thoải mái và hạnh phúc.
4. Anh ấy nghĩ đến bạn khi ăn món ăn ngon
Nếu một người đàn ông được ăn những món ăn ngon, anh ấy nghĩ rằng chắc bạn chưa được ăn món đó và sẽ mua đồ ăn về cho bạn. Nếu một người bạn hoặc đồng nghiệp đưa cho anh ấy một số món ăn đặc sản, anh ấy cũng sẽ nghĩ đến bạn và sẽ cho đồ ăn vào túi, đưa về cho bạn.
Đúng như câu: "Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước. Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn". Đàn ông nhớ đến bạn trong những khoảnh khắc này chắc chắn đã yêu bạn hơn chính bản thân mình.
Theo Emdep
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước