Nửa đêm mặc váy ngủ gợi cảm 'mời gọi' chồng nhưng nhận về cái kết tê tái
"Đêm hôm đó em thức trắng, hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Nhưng đến sáng, em đã hiểu tất cả nguồn cơn...", M. tâm sự.
Rất nhiều chị em phụ nữ thường lầm tưởng đàn ông chỉ cần "hứng" là sẽ có thể bước ngay vào "cuộc yêu". Song đây là nhận định cực sai lầm. Đàn ông cũng giữ cho mình nhiều chuẩn mực riêng, đặc biệt khi anh ta đang ở độ tuổi trưởng thành và đã lập gia đình.
Đôi khi, nếu chúng ta phán đoán sai tâm trạng và cảm hứng của đàn ông, "cuộc yêu" sẽ khó bắt đầu chứ chưa nói tới việc đạt mức cao nhất của thăng hoa.
Một câu chuyện mới đây trên MXH của cô nàng M. đã khắc họa lại đúng nhận định trên.
Nửa đêm gọi mời chồng "ân ái", cô vợ nhận cái kết đắng!
"Hôm qua em vừa có trải nghiệm nhớ đời liên quan tới chuyện phòng the. Xin phép em dùng nick clone vì trong này có kha khá người bạn quen. Chả là đêm qua em thấy rạo rực, khó ngủ, chắc do trời nóng mà điều hòa ở nhà thì hỏng. Thế là em định khơi gợi, gọi mời chồng... Em lặng lẽ đi thay váy ngủ, lúc đó đã tầm 12 rưỡi đêm. Nhìn sang chồng em thấy lão đang toát hết mồ hôi, chắc một cái quạt cũng nóng. Em đinh ninh rằng chồng sẽ đáp ứng nhu cầu.
Ảnh minh hoạ.
Ngờ đâu khi vừa quay sang thì thầm vào tai chồng, em đã bị gắt: 'Ngủ đi!'. Lúc đó em tưởng chồng đang mê ngủ chưa định thần được chuyện gì. Song tới khi em lay lão ấy dậy, nghĩ đủ mọi cách thì chồng em làm một điều hết sức quá đáng.
Chồng vung thẳng tay, đẩy em ra một góc giường. Tức quá, em ra phòng khách ngồi. Đêm hôm đó em thức trắng, hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Nhưng đến sáng, em đã hiểu tất cả nguồn cơn...
Cơ thể sau một đêm thức thì mệt mỏi, cứ rệu rã. Tới sáng, em lả hết cả người, ngủ một mạch đến trưa. Khi tỉnh giấc thì chồng em cũng đi làm về. Lão ấy chắc cũng biết lỗi nên mua đồ ăn em thích bồi bổ. Sau đó, bọn em có nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hóa ra chồng em hôm nay phải thuyết trình cho dự án mới. Vừa căng thẳng lo lắng lại thêm phần nóng quá, chẳng 'hứng' nổi. Thế mà em cứ nghĩ chồng em 'chán yêu' và bỏ bê vợ. Đấy, không phải lúc nào đàn ông cũng nghĩ bằng 'thân dưới' đâu nhé!".
Sai ngay từ đầu thì đừng mong tận hưởng "cuộc yêu" trọn vẹn
Sau khi kết hôn, chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng cần phải thực sự cẩn trọng. Bởi có rất nhiều yếu tố khách quan tác động, ví dụ như công việc, sức khỏe sinh sản, mâu thuẫn... Vậy nên tình dục trong hôn nhân sẽ khác với tình dục khi còn yêu nhau.
Trong câu chuyện kể trên, cái sai của M. là chưa nhìn nhận khách quan vấn đề. Cô chỉ nghĩ cho chính bản thân, cho dục vọng đang cồn cào trong người. Ngược lại, chồng của M. lại đứng giữa rất nhiều những áp lực, điều nhỏ nhất là thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng.
Ảnh minh hoạ.
Để chuyện yêu tự nhiên nhưng cũng không có nghĩa chúng ta quá vô tư mà quên đi cảm xúc, tâm trạng đối phương. Sự thấu hiểu cần được đặt lên hàng đầu mà biểu hiện rõ nhất nằm ở chỗ bạn biết khi nào cả hai sẵn sàng cho "cuộc yêu". Chỉ khi hai người hài lòng và thoải mái thì mới đủ tự tin trao cho nhau những dao động về thể xác lẫn tâm tư.
Đặc biệt những ngày đi làm, là một người vợ trong gia đình, chị em hãy biết thông cảm cho ông xã. Đôi lúc có nhiều áp lực chốn công sở mà người chồng giấu đi để vợ yên tâm.
Nhưng khi anh ta chưa giải tỏa những nỗi lo, chắc chắn ông xã cũng chẳng sẵn sàng để trao bạn toàn bộ "năng lượng yêu". Bạn có thể chủ động nói chuyện, lên kế hoạch trước với chồng để biết chắc anh ấy đủ sức khỏe và tâm trí cho màn "ân ái". Mặt khác, chị em cũng có thể để dành cho cuối tuần, khi hai vợ chồng có nhiều thời gian được ở bên nhau hơn.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước