Đăng ký học tiếng Anh miễn phí, cô gái Việt bị chàng trai Mỹ 'tóm gọn' vì tội gây thương nhớ
Trong lần đầu tiên tới Việt Nam làm tình nguyện, chàng trai Mỹ đã gặp ngay được tình yêu lớn của đời mình, đó là cô gái Huế xinh đẹp dịu dàng.
Cơ duyên đưa Bích Thủy (21 tuổi) và Stephen (26 tuổi) tới gần nhau có lẽ là nhờ cùng tham gia một lớp học tiếng Anh cách đây 2 năm trước. Lúc đó, Thủy đăng ký học vì được chị gái rủ nhiệt tình chứ thực sự cô đã định rút lui vì không mấy hứng thú. Không ngờ, đây lại là quyết định sáng suốt đã đưa Thủy tới với người đàn ông quan trọng mà bấy lâu mình chờ đợi.
Với Stephen Weikum, mùa hè 2015 có lẽ là quãng thời gian đáng được đưa vào "lịch sử" của cuộc đời anh bởi lẽ chính nhờ chuyến đi tình nguyện năm đó mà Stephen đã tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời mình.
Stephen và Thủy đã có 2 năm yêu.
Họ quen nhau khi Stephen sang Việt Nam làm tình nguyện.
Đến Việt Nam cùng một đoàn từ thiện của Mỹ, Stephen nhận nhiệm vụ là một trong những thầy giáo tiếng Anh hướng dẫn cho các bạn trẻ tại thành phố Huế. Lớp anh phụ trách chủ yếu là sinh viên, mỗi giờ học đều rất vui vẻ, ngoài giờ các bạn còn nhiệt tình đưa Stephen đi tham quan nhiều điểm di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng của Huế. Trong số đó, anh đặc biệt chú ý tới một cô gái trẻ xinh xắn, có đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Stephen về Thủy.
Mặc dù rất có cảm tình nhưng vì ngần ngại Stephen vẫn chưa dám nhắn tin làm quen. Cho tới hôm cả nhóm đi từ thiện tại một cô nhi viện, chứng kiến cảnh Thủy dịu dàng chăm sóc mấy đứa trẻ, Stephen mới nhận ra rằng anh đã trót đem lòng yêu cô từ khi nào mất rồi. Sau đó, chàng trai Mỹ chủ động hỏi han và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn tới cô gái Huế xinh đẹp. Sự ân cần của anh chẳng mấy chốc đã khiến Thủy động lòng.
Một buổi sáng đẹp trời, khi cả nhóm cùng đi biển đón bình minh, Stephen đã bí mật mua một bó hoa tươi và tặng cô trước mặt tất cả mọi người. Hành động lãng mạn đó đã phần nào thể hiện tình cảm đặc biệt mà Stephen dành cho Thủy, sự nhiệt tình của anh đã thành công khi sau đó Thủy nhận lời hẹn hò.
Từ sâu thẳm tâm hồn, Thủy luôn tin rằng Stephen là mối tình đầu mà cô hằng chờ đợi và chính số phận đã xếp đặt cho hai người tìm đến bên nhau. Bởi lẽ nếu ngày đó, cô không đến lớp học tiếng Anh ghi danh thì sẽ chẳng thể nào có cơ hội gặp và yêu Stephen. Ngược lại, nếu chuyến tình nguyện năm ấy, Stephen chọn một đất nước khác để đến thì có lẽ Bích Thủy sẽ mãi mãi chỉ là một cái tên xa lạ với anh.
Hai người vừa tổ chức đám hỏi.
Dự kiến đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.
Hơn 2 năm yêu nhau, khi được hỏi nhận xét về người yêu, Thủy miêu tả ngắn gọn về anh trong mấy đức tính "Tử tế, tốt bụng, thông minh, lãng mạn, trung thành, kiên nhẫn". Stephen thuộc tuýp đàn ông ưa hành động hơn lời nói, sự tình cảm và chín chắn của anh chính là điều thu hút Thủy, khiến cô không thể nào giận Stephen quá một ngày. Bạn bè và người thân của Thủy cũng phải công nhận Stephen là một chàng trai quá đỗi dễ thương.
Yêu nhau được 2 tháng thì Stephen phải theo đoàn tình nguyện trở về Mỹ. Mặc kệ những lời can ngăn, bàn tán về một tương lai không mấy xán lạn trong mỗi quan hệ của cả hai nhưng Thủy và Stephen vẫn giữ nguyên một niềm tin về tình yêu của mình. Có những khi, Thủy giận hờn và ghen vô cớ nhưng Stephen vẫn luôn điềm tĩnh động viên người yêu. Cô nhớ mãi lời anh nói rằng "nhất định không được nói từ chia tay hay ly hôn, anh sẽ trở về". Chính lời nói này đã khiến Thủy một lòng tin và chờ đợi cho tới ngày chào đón Stephen trở về Việt Nam.
Tình yêu đẹp giữa hai đất nước Việt - Mỹ.
Năm 2016, Stephen về Huế một lần nữa. Nhưng lần này không phải với tư cách tình nguyện viên mà là một chàng trai về thăm gia đình bạn gái. Không may, Stephen bị ốm phải nhập viện. Những ngày nằm trên gường bệnh, chứng kiến sự tận tình của Thủy chăm chút mình từng tí một, Stephen đã tự nhủ rằng nhất định anh phải cưới được cô gái này làm vợ. Sau khi khỏi bệnh, Stephen đã bí mật mời bố mẹ Thủy đi chơi, và mạnh dạn bày tỏ về ý nguyện xin phép được tổ chức đám cưới với Thủy. Sự đường đột này đã khiến Thủy và mọi người vỡ òa trong bất ngờ và hạnh phúc.
Tháng 8 tới đây, Thủy và Stephen sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Đang rất hổi hộp với sự kiện lớn sắp đến, Thủy cho biết cả hai
sẽ cùng nỗ lực phấn đấu vì một cuộc sống mới hạnh phúc sau này. Nhưng cô hiểu, cho dù sống ở đâu thì chỉ cần có Stephen ở bên, nơi đó luôn là tổ ấm.
Theo trí thức trẻ
-
1 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
3 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
4 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
6 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
7 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
9 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
10 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
11 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
13 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
15 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước