Đang say sưa hôn bồ, chồng giật bắn khi nghe tiếng vợ hét thất thanh
Để yên mọi chuyện, em dành 15 ngày thuê người theo dõi, điều tra về mối quan hệ của chồng với bồ.
Ngày trước em cứ nghĩ nếu một ngày phát hiện chồng cặp bồ, nhất định em sẽ băm vằm, quyết một trận sống chết với chồng rồi muốn tới đâu thì tới.
Vậy nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ấy thật, em lại nghĩ khác. Em tính một khi đàn ông đã phản bội mình có khóc lóc, dằn vặt bản thân lắm cũng chỉ đến thế.
Đánh ghen lớn cỡ nào cũng chưa chắc kéo được chồng về. Vậy là em xoay cách khác, vẫn đánh ghen nhưng đánh kiểu của riêng mình, không cần đao to búa lớn, cứ lấy gậy ông đập lưng ông là hay nhất.
Thật sự mà nói, trước nay nói về độ tin chồng em luôn tự nhận xét mình đứng số 1. 6 năm kết hôn, chưa bao giờ em mảy may nghi ngờ anh dù chỉ 1 lần.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chồng em làm bên khối xây dựng, anh đi tối ngày chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình mình em lo toan gánh vác hết. Tới mức đám bạn thân của em mỗi khi tới nhà chơi chẳng mấy khi gặp chồng em, chúng lại bảo:
“Này, mày cứ thả cửa để lão nhà mày đi suốt thế mà không lo mất à?”.
Khi ấy em chỉ cười bảo, vợ chồng tin nhau là chính, hơi đâu theo dõi, dám sát suốt ngày. Em nghĩ sao nói vậy vì cưới nhau ngần ấy năm chồng vẫn quan tâm, thương yêu em như trước.
Đúng là anh đi suốt, không có nhiều thời gian dành cho vợ song đổi lại, mỗi khi về anh luôn săn sóc, yêu chiều em rất nhiều. Cũng vì vậy mà vợ chồng em chẳng bao giờ cãi vã, căng thẳng.
Song cuối tháng vừa rồi em bất ngờ phát hiện chồng có bồ nhờ cô bạn thân gửi cho tấm ảnh nó vô tình chụp được cảnh anh ôm 1 ả ngồi trong quán cà phê gần chỗ nó làm.
Trời đất sụp đổ ngay dưới chân, lúc ấy em gần như điên dại muốn lao đi tìm chồng để làm trận tanh bành cho lão biết mặt.
Nhưng sau em nghĩ lại, làm thế người mất thể diện, bị tổn thương nhiều nhất vẫn là mình, chồng thì chưa chắc đã kéo lại được. Vậy là em âm thầm làm theo cách khác.
Để yên mọi chuyện, em dành 15 ngày thuê người theo dõi, điều tra về mối quan hệ của chồng với bồ. Hôm ấy biết lịch hẹn của lão với cô ả hẹn nhau đi cà phê đổi gió trên bờ hồ.
Em chọn ngồi ngay bàn khuất phía sau lưng anh ả. Đúng lúc 2 kẻ bạc nhược đó ôm hôn nhau say sưa, em đứng phắt dậy hô to:
"Chạy đi anh, cả họ nhà nó kéo tới đánh ghen kìa”.
Em vừa dứt lời thì cả chồng với bố mẹ chồng ả bồ kia sộc tới nơi. Chồng em cuống quá tháo giày nhảy thẳng xuống hồ bơi thoát thân, còn cô bồ bị cả nhà chồng cho một trận tới nơi tới chốn ngay tại quán.
Lúc sau lão chồng em về nhà người ướt sũng, bộ dạng tả tơi, thê thảm thôi rồi. Em nhìn vậy chỉ cười bảo:
“Anh chạy nhanh thế, quên giày em cầm về hộ đó”.
Lão thừa biết chuyện lúc chiều là em dàn dựng nhưng vẫn phải cắm tăm im lặng. Lúc sau còn mon men tới bên nhận lỗi, van xin, thề hứa sửa đổi.
Nói chung hận thì em vẫn hận nhưng vì con em cũng tha cho lão. Có điều em tuyên bố, nếu tái phạm lần 2 chắc chắn em sẽ ly hôn không nuối tiếc.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
7 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
12 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước