Tin lời hứa sẽ bỏ vợ, sau 3 năm anh bồi thường cho tôi ít tiền còn nói lời gây sốc
Thanh xuân con gái thì hữu hạn, tôi đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội với những người đàn ông khác, càng không muốn mất đi cơ hội với người đàn ông tôi yêu này.
Tôi quen anh trong một lần hợp tác giữa hai bên công ty cách đây 3 năm. Thấy tôi xinh xắn, anh chủ động xin số làm quen. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ quen biết cho vui, còn có lợi cho công việc thôi vì ngay từ đầu, tôi đã biết anh có vợ.
Sau đó, anh cũng vài lần đưa tôi đi đến dự các sự kiện của bạn bè anh với cương vị một người bạn, một người trợ lý. Anh nói tôi là cô gái đặc biệt khác với tất cả những cô gái khác anh đã gặp, rồi từ lúc nào tôi yêu anh.
Nhiều lần, anh nói với tôi không yêu vợ. Hai người bên nhau đến nay chỉ vì trách nhiệm và sắp tới sẽ ly hôn, lúc đó sẽ cưới tôi làm vợ: "Em đừng bỏ anh. Đợi một thời gian nữa con trai cứng cáp hơn, kiểu gì anh cũng ly hôn để cưới em".
Tôi nghe cũng thấy xuôi nên quyết định chờ đợi anh. Nhưng thấm thoắt đã 3 năm, tôi nay đã 29 tuổi, bố mẹ ở quê liên tục hối thúc, vậy mà vẫn sống cảnh "già nhân ngãi non vợ chồng" như thế. Anh mãi chưa chịu hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ảnh minh họa
Có lúc tôi hỏi thẳng anh bao giờ mới ly hôn, tôi cũng cần phải có danh phận. Anh nghe vậy lại ngọt nhạt: "Em sao cứ phải sồn sồn lên thế. Đằng nào bạn bè của anh ai chẳng biết em với anh như vợ chồng son rồi, em còn lo gì nữa".
Và lần nào cũng nghe câu trả lời ậm ừ như vậy, tôi thấy ấm ức lắm nhưng cũng đành chấp nhận chờ đợi. Nhưng đúng là càng đợi càng thấy vô vọng. Thanh xuân con gái thì hữu hạn, tôi đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội với những người đàn ông khác, càng không muốn mất đi cơ hội với người đàn ông tôi yêu này.
Hơn 1 tháng nay, tôi và anh cãi nhau nhiều hơn. Anh ít đến gặp, một mình tôi cứ thui thủi như vậy. Sau nhiều lần lén gọi điện cho anh nhưng toàn tắt máy hoặc đáp lại là giọng nói của phụ nữ, tôi bạo gan đến thẳng công ty anh nói chuyện.
Vậy mà anh thờ ơ đáp: "Em muốn gì, bỏ cái thói ra lệnh cho anh đi. Ngoan ngoãn và biết điều thì đừng có gọi điện hay đến tận công ty anh như thế này, vợ anh mà biết được không hay ho gì đâu".
Nghe những lời dằn mặt của anh, tôi sững sỡ lắm. Đây là người đàn ông ngày đêm dỗ ngon dỗ ngọt, còn cầu xin tôi đừng bỏ anh trước đây ư? Tôi bật khóc "Ý anh là sao? Giờ anh không cần em nữa, muốn trở về làm tròn trách nhiệm ư?".
Lúc này, anh lạnh lùng đưa ra trước mặt tôi một phong bì dày cộp vốn đã được chuẩn bị sẵn, nói: "Xin lỗi nhé, số tiền này coi như bồi thường 3 năm chúng ta ở bên nhau vui vẻ. Từ nay, em đừng đeo bám tôi nữa. Tôi phải về với vợ. À quên, tốt nhất chuyện này đừng để vợ tôi hay ai biết được, không thì em không yên với tôi đâu".
Thế là hai năm rõ mười. Bao lâu nay, anh chỉ coi tôi như sân sau của anh, là nơi để anh có thể đi về khi chán vợ. Cả tuổi xuân của tôi dành cho người đàn ông bạc bẽo để giờ sau bao năm nhận lại kết quả như thế này. Tôi thật sự không cam tâm!
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước