Đêm đầu bên nhau, chàng trai tá hỏa khi biết bạn gái đang thời kì cho con bú
Kể từ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Phương, Nam hạnh phúc không để đâu hết. Anh hãnh diện khoe cô bạn gái trẻ đẹp của mình với tất cả mọi người và lên kế hoạch về một đám cưới rình rang. Nào ngờ…
30 tuổi Nam mới chính chức có bạn gái. Trước đây, anh cũng đã từng yêu vài cô. Nhưng có mối tình thì do Nam mộng tưởng, yêu đơn phương, có người thì lại không vừa lòng bố mẹ anh nên đành chia tay. Nam là con trai duy nhất trong nhà, điển trai, thành đạt… thế nên kì vọng vào người bạn đời của Nam trong lòng phụ huynh lại càng cao. Đó cũng là một lí do mà đến tuổi này anh vẫn còn phải cặm cụi đi tìm người yêu trong khi bạn bè đa phần đều đã yên bề gia thất.
Thế rồi run rủi làm sao, Nam gặp Phương, cô gái mới chuyển đến làm nhân viễn lễ tân của công ty. So với Nam, Phương trẻ lắm. Cô kém anh tới 8 tuổi, chỉ vừa mới tốt nghiệp cao đẳng và ra đi làm. Phương tuy không giỏi nhưng bù lại lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Từ khi cô vào làm ở vị trí đó, anh đồng nghiệp nào đi ngang qua cũng phải ngước lại nhìn Phương một cái. Quả thật, Phương có một diện mạo hơn người.
Không hiểu vì sao mà Phương lại tỏ ra khá thân thiết với Nam. Cô thường xuyên ngồi ăn cùng bàn với Nam vào mỗi bữa trưa. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đôi bên được đồng nghiệp ghép đôi, mai mối. Trong lòng Nam cũng thích mê cô gái trẻ đẹp này nên cũng rất chủ động theo đuổi. Vậy là sau khoảng 4 tháng, anh chính thức nhận được lời đồng ý hẹn hò của Phương.
Cả hai tiếp tục yêu nhau thêm gần nửa năm nữa, càng yêu Nam càng cảm thấy sung sướng và may mắn khi có được người bạn gái như Phương. Anh hào hứng kể với cả nhà về Phương. Những lần đưa bạn gái về chơi, bố mẹ Nam cũng rất ưng thuận vì thấy con dâu tương lai diện mạo xinh đẹp, ăn nói lại dễ nghe, nấu nướng, việc nhà cũng có vẻ khéo léo. Bố mẹ Nam còn giục cưới vội để sớm yên bề gia thất.
Mọi việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, hai bên gia đình đang cân nhắc để lên kế hoạch gặp gỡ nhau, bàn tính chuyện cưới xin cho đôi trẻ. Trong những ngày đó, mối quan hệ của Nam và Phương cũng tiến lên một bước. Nam đưa Phương đi du lịch 2 ngày cuối tuần. Ở đó, họ đã thuê phòng, qua đêm với nhau.
Nam đưa Phương đi du lịch 2 ngày cuối tuần. Ở đó, họ đã thuê phòng, qua đêm với nhau. (Ảnh minh họa)
Phải nói cái đêm đầu tiên bên nhau ấy, Nam đã rất hạnh phúc. Anh không nghĩ ngợi được gì nhiều. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nam thực sự sửng sốt nhìn cảnh tưởng trên giường. Nằm cạnh anh, chiếc áo mà Phương mặc đang ướt đẫm vùng ngực. Chỉ cần lại gần một chút thôi là có thể ngửi thấy mùi… sữa. Anh tá hỏa hỏi:
- “Thế này là thế nào? Chuyện quái quỷ gì vậy… em nói đi”
Biết là không thể giấu được nữa, Phương cúi mặt thừa nhận:
- “Em… em đang cho con bú. Con em mới được gần 1 năm thôi. Nó là kết quả của mối tình sinh viên và em không thể nào làm khác được. Em xin lỗi. Em không định nói dối anh. Em cũng định tính đợi con tròn 1 tuổi sẽ gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi. Khi đó chúng mình cưới thì em cũng không để phiền tới hạnh phúc của hai đứa. Nhưng con bé hiện tại còn nhỏ quá, em không nỡ…”
Phương bật khóc thú nhận hết mọi việc khiến Nam chết lặng (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, Nam tím mặt. Có vẻ như cuộc tình với anh cũng là có chút tính toán từ Phương. Anh không thể nào tin nổi mình đã yêu đương, hẹn hò và lên giường với một người phụ nữ đang thời kỳ cho con bú mà không hề hay biết. Dĩ nhiên chuyện này nếu lộ ra, bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô con dâu ấy.
Nam thẫn thờ, thở dài thườn thượt không biết phải làm sao. Rất khó khăn Nam mới tìm được người mình vừa ưng ý lại vừa được lòng bố mẹ. Nếu giờ chấm dứt thì anh cảm thấy rất khó ăn nói với gia đình mình, nhưng nếu tiếp tục anh cũng không vượt qua được rào cản quá khứ của bạn gái.
Một tuần sau đó, Nam quyết định nói lời chia tay. Anh đã lặng lẽ chuyển vào tài khoản của Phương một khoản tiền kha khá, coi như một sự bù đắp, một lời xin lỗi cho sự chấm dứt này. Anh muốn hỗ trợ cô chút tiền nuôi con vì không thể nào đồng hành cùng cô trong cả quãng đời.
Nam xin nghỉ phép 2 tuần, không đi làm, ngày anh trở lại công ty thì thấy mọi người thông báo Phương cũng đã nghỉ làm. Nghĩ đến cô, lòng anh đau nhói, thôi thì coi như anh và cô, có duyên mà không có phận.
Theo Dân Việt
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước