Định lừa bạn gái 'vào đời', thanh niên 'sang chấn tâm lý' khi mắt va vào chậu quần áo
Nhìn chậu quần áo bạn gái để trong nhà tắm, thanh niên suýt ngất vì không tin nổi người yêu mình lại ăn ở kinh hãi đến thế.
Yêu một cô gái xinh đẹp, các chàng trai luôn tự hào và thích thú. Ai cũng muốn được hãnh diện trước mặt bạn bè, khoe với bạn bè mình chinh phục được một cô nàng như hoa như ngọc. Sau giai đoạn tán tỉnh yêu đương, nhiều anh chàng có tâm lý muốn đến nhà bạn gái rồi tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, tình huống của thanh niên dưới đây thực sự không phải là mơ.
Sau màn rượu vang ngọt ngào có tí phê phê, anh chàng có ý muốn về nhà bạn gái rồi "làm chuyện gì thì làm", nhưng không ngờ, khi vừa bước chân đến cửa và rồi là vào nhà tắm, anh tí ngất vì hiện vật. Đúng là đời không như là mơ.
Tâm sự của nam thanh niên nhận nhiều ý kiến bình luận hài hước của dân mạng:
Tâm sự của nam thanh niên lần đầu về nhà bạn gái xinh đẹp
"Chả là em mới quen bé này, nói chung hẹn hò các kiểu ok lắm ạ. Cao ráo, xinh xắn, đẹp,... Nói chung ổn áp lắm ạ.
Hôm nay cuối tuần bọn em đi làm tí cồn cho tâm hồn và hồng cầu nó nhảy nhót tí. Xong tính là teng teng rồi em đưa bé về, tiết mục tiếp theo là...
Nãy em đưa về, phòng thấy shock tập 1 vì bừa hơn cả em. Cũng định tặc lưỡi nhắm mắt đưa... đấy. Vào WC lau chùi... cái trước khi lâm trận mà em tắt... luôn. Khó hiểu quá, rõ ràng là bên ngoài thơm tho, bóng bẩy nuột nà mà phía sau thì... Em sang chấn tâm lý".
Chậu quần áo lót khiến chàng trai sang chấn tâm lý
Hóa ra, bạn gái vẻ ngoài xinh đẹp của chàng trai thực ra không như anh nghĩ. Bên ngoài bóng bẩy nhưng bên trong thì "cháo lòng". Điển hình là thanh niên chia sẻ châu quần áo vứt trong nhà tắm nhìn đến sợ, màu thì đục ngàu, đồ lót nhìn mốc meo". Hình tượng sụp đổ, thanh niên lên mạng than vãn về cái kiếp yêu phải gái xinh ở bẩn.
Hội anh em vào bình luận hài hước, động viên khổ chủ:
Dân mạng bình luận phê phán chàng trai
- Người ta xinh là được rồi ông, còn đòi hỏi quá. Xinh còn sạch nữa thì hiếm. Mà yêu cô ấy thì xác định về dọn dẹp, sắm sửa cho người ta đi chứ còn gì
- Trời ạ, đòi hỏi quá. Đó chỉ là cái đồ mặc ở nhà, bên trong, quan trọng là cái bên ngoài nó đẹp. Yêu rồi lấy về làm vợ còn kinh khủng hơn nhiều ấy chứ
- Chán ông, thế mà đã kêu. Người ta xinh đẹp ra ngoài bóng bẩy, chỉn chu là được rồi ông nhá
- Ở nhà trăm công nghìn việc, ai mà lo được mấy chuyện đó, đòi hỏi quá cao rồi ông ơi
Đúng là trong tình yêu, nếu đã thực sự có tình cảm sâu đậm thì mọi yếu tố đều không quá quan trọng. Việc thanh niên này làm quả thực không phải là việc của đấng mày râu. Bạn gái dù có thế nào thì cũng nên tôn trọng, chưa hay chưa phải thì góp ý để cùng nhau tiến bộ. Vậy nên chàng trai mới bị dân mạng ném đá không thương tiếc về cách hành xử của mình.
Hi vọng đây sẽ là bài học giúp cho nhiều người khi yêu cảnh tỉnh, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn hiện tượng đánh giá bản chất.
T.T
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước