Dị ứng với chính cơ thể mình, chàng trai gặp họa khi ân ái
Sau khi đạt cực khoái và xuất tinh, người đàn ông này sẽ ho, hắt hơi, chảy nước mũi, nổi mề đay và có các triệu chứng như cảm cúm.
Theo thông tin đăng tải, một người đàn ông 27 tuổi ở Mỹ mắc bệnh lạ cực hiếm, khiến nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.
Căn bệnh này khiến người đàn ông trẻ tuổi vô cùng tự ti, không còn thiết tha chuyện chăn gối. Mắc bệnh này, cứ mỗi khi đạt cực khoái, người đàn ông sẽ xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi và nổi mề đay.
Đặc biệt, hiện tượng này không chỉ xảy ra khi anh ân ái, thân mật cùng người khác giới mà ngay cả khi anh tự thoả mãn, cũng vẫn phải chịu đựng sự khổ sở này. Có thể nói, người đàn ông dị ứng với tinh dịch mà cơ thể mình tiết ra.
Báo cáo y khoa chỉ ra rằng, người đàn ông bắt đầu có các triệu chứng dị ứng đặc biệt từ 10 năm trước. Sau khi đạt cực khoái và xuất tinh, anh sẽ ho, hắt hơi, chảy nước mũi và có các triệu chứng giống như cảm cúm, đồng thời nổi mề đay rất nhiều.
Dị ứng với chính cơ thể mình, chàng trai gặp họa khi ân ái. - Ảnh minh hoạ.
Chỉ sau khi gặp bác sĩ, người đàn ông mới biết bản thân bị bệnh, anh được chẩn đoán mắc Hội chứng bệnh sau cực khoái (POIS), một trong những dấu hiệu của bệnh là cảm cúm hoặc các triệu chứng dị ứng sau khi xuất tinh.
Hiện tại, sau khi uống 180mg thuốc kháng histamine mỗi ngày, các triệu chứng của người đàn ông đã giảm 90% và giờ đây anh ta có thể tự tin hơn nhiều khi tận hưởng niềm vui khi ân ái.
Các chuyên gia cũng cho biết thêm, đây là bệnh cực hiếm nên các tài liệu về căn bệnh này còn rất ít, trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 2002. Vì vậy, chưa nói đến công chúng, ngay cả đại đa số nhân viên y tế cũng chưa từng nghe nói đến bệnh này.
Tuy nhiên, hội chứng này đã được báo cáo thường xuyên trong những năm gần đây. Bệnh nhân đa số đều bị chẩn đoán sai và nhận được nhiều xét nghiệm và điều trị không cần thiết, nhưng tình trạng của họ không bao giờ được cải thiện.
Ngoài các triệu chứng ho và sổ mũi, bệnh còn có thể bao gồm mệt mỏi hoặc kiệt sức, yếu cơ, sốt, đổ mồ hôi, khó chịu, khó nhớ, khó tập trung, nghẹt mũi và ngứa mắt.
Các nghiên cứu khác cho biết, các bác sĩ hiện đang điều trị bệnh bằng thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, benzodiazepine và liệu pháp miễn dịch.
Theo Tri thức và Cuộc sống
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước