Điếng người với chiêu trò thưởng Tết chồng trưởng phòng dành cho thư kí riêng
Nếu không đọc được dòng tin nhắn trong tài khoản về số tiền thưởng Tết chồng dành cho nhân viên thì tôi vĩnh viễn không biết được bí mật của chồng.
Lên sếp 3 năm, chồng tôi vẫn luôn là người chu đáo, hết lòng vì vợ con. Nhiều người khen ngợi anh là người chồng số 1, giỏi việc công ty, chăm chỉ việc nhà. Tôi cũng cảm thấy tự hào về chồng và luôn tin tưởng vào anh.
Mặc kệ người khác đồn đại chồng tôi lên chức có bồ, đó là thư kí của anh nhưng tôi lại không tin. So với tôi, cô ta kém xa một trời một vực vả lại, chính anh là người đã gọi tôi đến cùng anh tuyển dụng nhân sự đó vào làm. Anh sợ vợ suy nghĩ nên đã không tự ý chọn người. Những việc làm của anh chứng minh tình yêu và sự tôn trọng dành cho vợ. Cả công ty đều khen ngợi tôi may mắn có được người chồng như anh.
Những tưởng một cô gái không xinh đẹp, thân hình cũng không có gì quyến rũ ở bên cạnh thì chồng sẽ không rung động, nhưng tôi đã lầm. Hơn 3 năm lên sếp và làm việc cùng cô thư kí ấy "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Anh và cô ta đã có mối quan hệ mờ ám từ bao giờ, giấu giếm vợ con.
Mặc kệ người khác đồn đại chồng tôi lên chức có bồ, đó là thư kí của anh nhưng tôi lại không tin. (ảnh minh họa)
Chỉ khi Tết cận kề, tôi mới phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ vào khoản tiền thưởng Tết của anh dành cho cô ta. Có lẽ vì chủ quan, cho rằng vợ không biết pass điện thoại của mình nên lần đó, anh đã bỏ điện thoại ở giường mà đi tắm. Có lần vô tình tôi đã nhìn lén được mật khẩu điện thoại của anh, vậy nên tôi mở được một cách dễ dàng.
Tôi bàng hoàng phát hiện tài khoản của chồng hao hụt một con số khá lớn. Dù tin nhắn anh đã cẩn thận xóa đi nhưng sau khi xem kĩ, tôi đã thấy được số dư của anh hao hụt quá nhiều. Sau 5 ngày không chuyển khoản mà bỗng nhiên tài khoản hao hụt hơn 100 triệu dù chẳng có giao dịch gì. Điều này càng chứng tỏ chồng đã xóa tin nhắn.
Tôi lại thử tìm tin nhắn và ảnh chụp màn hình của anh thì đúng như dự tính, tôi phát hiện chồng nhắn tin tình cảm với cô thư kí nói rằng vừa chuyển cho cô ấy 150 triệu những ngày trước đó. Anh còn không quên dặn dò cô thứ kí phải giữ bí mật và đó là số tiền thưởng cho 3 năm cô ta đã 3 năm "chăm sóc anh".
Suy cho cùng, trong đời có ai mà không phạm lỗi, nếu họ thực sự ăn năn thì tại sao không cho họ cơ hội sửa sai? (ảnh minh họa)
Tôi nhận ra, người đàn bà không đẹp, không quyến rũ chưa chắc đã an toàn. Người đàn bà ấy có thủ đoạn mới là đáng sợ. Hơn cả, hai người ở gần nhau lâu ngày dù không yêu cũng là muốn vụng trộm. Chính tôi là người đã tạo điều kiện cho chồng ngoại tình, cái sai cũng là do tôi.
Chuyện hôm nay tôi phát hiện đã nói hết thực hư với chồng. Anh cũng nói vì không vượt qua được cám dỗ nên sai lầm. Anh van xin tôi tha thứ và hứa sẽ đuổi việc cô thư kí kia. Nghe anh có vẻ hối lỗi nên tôi đã đồng ý tha thứ cho anh một lần. Suy cho cùng, trong đời có ai mà không phạm lỗi, nếu họ thực sự ăn năn thì tại sao không cho họ cơ hội sửa sai?
Tôi làm như vậy liệu có đúng hay là sai?
Lananh...@gmail.com
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước