Hình ảnh đáng chú ý trong lễ ăn hỏi: Đôi giày kém duyên của cặp nam nữ bê tráp làm ai cũng ngán ngẩm
Nhìn cách chọn giày dép của cặp đôi bê tráp trong lễ ăn hỏi mà cư dân mạng không thể nào không than phiền.
Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội xôn xao chia sẻ một bức ảnh chụp lễ ăn hỏi của cặp đôi nam nữ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải cặp trai gái bê tráp bên cạnh có gu thẩm mỹ kém duyên. Đó là đôi giày thể thao và đôi dép sục như đi ở nhà làm mất đi sự trang trọng của lễ ăn hỏi.
Đây là chia sẻ của mọt photographer sau khi chụp xong bức ảnh này:
"Các cô dâu hay bảo mình khó tính với đội bê lễ, nhưng cái thái độ đi làm thuê của các em thật là khó chịu. Khi chụp ảnh nhắc nhở về dáng đứng khuôn mặt thì các em mặt sưng lên.
Không chụp các em thì anh cũng vẫn được trả đủ tiền, nhưng quan trọng ngày vui của người khác mình nên cố gắng giúp để được trọn vẹn. Mà đã cầm đồng tiền của người khác thì nên có tý trách nhiệm chút.
Cô dâu chú rể nên thuê đội bê lễ có trách nhiệm, và quần áo giày dép tươm tất tý.
Làm được thì làm không làm được thì nghỉ người ta mất tiền chứ có hộ đâu, bực".
Bức ảnh gây chú ý vì cách chọn giày của cặp đôi bê tráp
Theo như anh chàng này chia sẻ thì việc đi bê tráp là được thuê nhưng có nhiều người khó chịu khi bị bắt đứng chụp hình, nhiều người lại chọn trang phục xuề xòa cho xong việc. Làm việc không có tâm như vậy thì mấy ai hài lòng.
"Trong bức hình là hình ảnh chàng thanh niên đi giày thể thao, lệch tông với chú rể. Tuy nhiên, chuyện này vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ là, đến lượt cô gái bê tráp bên cạnh cô dâu thì đúng là không sao có thể hiểu nổi. Tại sao trong một buổi lễ ăn hỏi trang trọng, lịch sự như vậy, cô gái lại chọn đôi sục như đi ở nhà, đi chợ thế kia? Hơn nữa, trang phục áo dài thực sự không thể nào kết hợp kiểu này, đó là sự thiếu tôn trọng đối với gia chủ", một độc giả bình luận.
Dân mạng còn bày tỏ nhiều bình luận khá bức xúc về cặp đôi này:
- Nếu đã được thuê và nhận tiền thì nên làm đúng với trách nhiệm và số tiền mình đã được nhận các bạn nhé
- Thật ra, đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là thái độ tôn trọng người khác
- Bạn nữ thật kém duyên, đây là công việc của bạn và bạn có thể sẽ thất nghiệp một thời gian dài
- Có lẽ là các em chưa thực sự hiểu được sự trang trọng của buổi lễ ăn hỏi chăng?
Còn rất nhiều ý kiến bình luận chỉ trích cách chọn trang phục giày dép này. Tuy là có thể thông cảm cho lần đầu măc lỗi nhưng các chàng trai, cô gái cũng nên lưu ý với phần việc mà mình đã nhận. Không nhận thì thôi còn đã nhận thì nhất định phải làm đến nơi đến chốn.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước