Vừa dọn về sống chung với chàng trai người Đức, mẹ đơn thân Việt đã bị thử lòng
Quen biết khoảng một tuần, cả hai đều cảm thấy thích nhau, sau khi nghe Loan nói ra tình cảm của mình, Micheal liền hỏi: “Vậy có chịu về nhà với anh không?”.
Loan và Micheal trong ngày trọng đại của cuộc đời.
Từng làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm, Dương Loan (33 tuổi, quê gốc An Giang) bất ngờ gặp được anh anh Micheal (43 tuổi, quốc tịch Ðức, hiện làm quản lý dự án). Họ cùng nhau chia sẻ cuộc đời và xây đắp hạnh phúc trong ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương.
Ở tuổi 19, khi bạn bè cùng trang lứa đang tập trung học hành với nhiều dự định tương lai thì Loan quyết định làm mẹ đơn thân. Năm 2011, Loan và Micheal quen nhau trong một quán bar ở TP Hồ Chí Minh, khi ấy, Micheal là sinh viên mới ra trường và vừa chia tay bạn gái vì bị gạt hết tiền.
Lần đầu gặp, cả 2 không ai nói chuyện với ai, mãi đến lần thứ hai khi tình cờ chạm mặt nhau ở phố Bùi Viện thì cặp đôi mới bắt chuyện.
Trò chuyện cùng người đàn ông lạ, Loan không hề mặc cảm vì bản thân làm mẹ đơn thân. Cô tự tin chia sẻ thẳng thắn về đời tư của mình, những tưởng anh sẽ bất ngờ và thay đổi thái độ không còn muốn làm bạn, nhưng khi biết được quá khứ, anh lại càng thấu hiểu và thương cô nhiều hơn.
Tổ ấm nhỏ của Dương Loan và ông xã người Đức
Quen biết khoảng một tuần, cả hai đều cảm thấy thích nhau nhưng Micheal không dám nói, còn Loan khá thẳng tính nên đã nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết. Nghe xong Micheal liền hỏi: “Vậy có chịu về nhà với anh không?”, chần chừ một lúc, Loan đồng ý nhận lời tìm hiểu và dọn về sống chung cùng chàng trai ngoại quốc.
“Lúc đó tôi cảm thấy cần có một gia đình đúng nghĩa nên đã đồng ý về chung nhà với Micheal. Mặt khác, tôi đã bị rung động bởi ngoại hình cũng như tính cách của anh. Dù chưa từng kết hôn, nhưng Micheal rất tâm lý và hiểu về cuộc sống hôn nhân. Đến khi nhìn cách mà anh chăm sóc, quan tâm con trai riêng của tôi, tôi càng xiêu lòng.
Để thuận tiện cho việc học của con, hai chúng tôi đã gửi bé cho mẹ tôi chăm sóc, dù không ở gần nhau nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm đến bé. Chứng kiến Micheal yêu thương con trai, tôi cảm thấy an tâm và thật sự trân trọng tình cảm của anh ấy” - Loan nói.
Về phía Micheal, anh cho biết, ngay khi nhìn thấy Loan, anh đã biết bản thân bị “sét đánh”. Trong đầu anh nghĩ “tôi phải lấy cô ấy làm vợ”.
Thời gian đầu mới dọn về chung sống, Micheal nghĩ cô cũng giống như bạn gái cũ hay gạt lấy tiền nên anh đã liên tục thử lòng. Micheal để tiền khắp phòng và làm rất nhiều cách để xem bạn gái có lấy không nhưng mọi chiêu trò của anh đều thất bại.
Loan nói: “Lúc biết anh làm vậy là để thử lòng, tôi buồn lắm. Tôi nói với anh rằng bản thân được bố mẹ dạy không được lấy những thứ không phải của mình. Sau này, khi chúng tôi đã tin tưởng nhau, Micheal giao tiền cho tôi giữ nhưng tôi sợ bản thân không quản lý được tài chính chung nên đã để anh giữ hết”.
Loan và Micheal thời điểm đang yêu nhau, họ đã cùng nhau có nhiều chuyến đi.
Năm 2012, Micheal chuyển công tác, vì không muốn phải yêu xa nên Loan đã theo bạn trai từ Việt Nam sang Thái Lan. Qua nơi ở mới được 3 tháng thì Micheal phải đi Bangladesh làm việc. Do thủ tục giấy tờ nên cô chẳng thể đi cùng Micheal mà phải ở lại đất Thái.
Trước khi lên đường đi công tác, để bạn gái yên tâm và tin tưởng vào tình yêu chân thành, Micheal đã đi mua nhẫn và cầu hôn cô.
Sau 3 năm tìm hiểu yêu đương, năm 2014, cả hai chính thức kết hôn. Họ đã làm đám cưới ở cả 2 quê hương với sự góp mặt đông đủ của bạn bè và người thân trong gia đình. Không lâu sau ngày cưới, cô con gái – kết tinh ngọt ngào của bà mẹ Việt và ông bố quốc tịch Đức chào đời.
Cô bé giờ đã lớn, rất nhí nhảnh, thông minh và lanh lợi. Chính sự xuất hiện của cô con gái đã giúp vợ chồng Loan hiểu, trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Biết vợ từng làm mẹ nên mọi chuyện nuôi dạy con cái Micheal tin tưởng và nghe theo những gì vợ nói. Anh luôn tôn trọng và yêu thương con cái, đối xử với các con đồng đều, không thiên vị.
Lấy chồng, sinh con, Loan cũng tự tin bước vào cuộc sống mới. Hiện tại tổ ấm nhỏ của cô đang ở Zambia (Châu Phi). Dù chung sống nhiều năm nhưng đôi lúc cô vẫn e ngại sự khác biệt về văn hóa sẽ dẫn đến các bất đồng. May mắn, mọi thứ đều được giải quyết dễ dàng vì Micheal là người tâm lý và hiểu chuyện.
Hiện tại vợ chồng Loan và cô con gái đang sinh sống ở Zambia (Châu Phi).
Gần tám năm kết hôn, trải qua nhiều xúc cảm buồn vui trong cuộc sống, giờ đây Loan đang viên mãn bên chồng và các con. Cô quan niệm, vợ chồng nào cũng có lúc bất đồng quan điểm, song cả hai luôn dành thời gian để suy nghĩ và ngồi lại nói chuyện thay vì cãi vã hay im lặng.
Mỗi khi trở về Việt Nam thăm con trai, họ không quên lưu lại những hình ảnh đáng nhớ.
Theo VietNamNet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước