Mẹ đơn thân đau đớn khi con gái 18 năm liệt giường bỗng có bầu
Thấy con gái có những biểu hiện bất thường, người mẹ lập tức đưa đến bệnh viện để kiểm tra và được bác sĩ thông báo kết quả bất ngờ.
Bà Vương vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc với chồng và con gái nhỏ. Bà và chồng yêu nhau được 5 năm rồi đi tới hôn nhân. Sau 2 năm chung sống, họ sinh được một bé gái.
Những tưởng gia đình sẽ trải qua những tháng ngày đầm ấm, yên vui thì một biến cố xảy ra khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
Khi con gái bà Vương được 3 tuổi, cô bé bị sốt cao. Cơn sốt để lại di chứng khiến con gái bà Vương bị bại liệt. Từ đó, cô bé chỉ có thể nằm một chỗ.
Mặc dù bà Vương đã đưa con gái đi khắp các bệnh viện lớn nhưng các bác sĩ đều nói tình trạng của cô bé không thể phục hồi được.
Sau trận ốm nặng của cô con gái, cuộc sống của gia đình bà Vương bị đảo lộn hoàn toàn. Vợ chồng bà thường xuyên cãi vã vì chuyện đối xử với con gái và tiêu tiền. Cuối cùng, chồng bà đã làm đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, bà Vương một mình nuôi con gái bại liệt suốt 18 năm. Hàng ngày, bà đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa chăm sóc cô con gái nằm liệt giường.
Bà Vương một mình nuôi con gái suốt 18 năm. (Ảnh minh họa)
Một biến cố khác xảy ra với bà Vương khi cô con gái được 21 tuổi. Con gái bà bỗng nhiên cảm thấy không khỏe, hay buồn nôn. Bà Vương thấy lo lắng nên đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả khiến bà lặng người. Con gái bà đã mang thai.
Sau khi tra hỏi kỹ, cô con gái mới tiết lộ khi mẹ đi làm, cô ở nhà một mình rất buồn chán. Vì thế, cô bé lên mạng và kết bạn với một người đàn ông. Hai người trò truyện trên mạng khá ăn ý.
Một ngày nọ, bà Vương đi làm như bình thường. Trong lúc bà vắng nhà, gã đàn ông kia ngỏ ý sang nhà chơi và cô con gái đồng ý. Sau đó, cả hai phát sinh quan hệ nam nữ. Không lâu sau, cô gái phát hiện mang thai.
Sau đó, bà Vương đã cố gắng liên lạc với người đàn ông kia nhưng hắn đã bặt vô âm tín.
Quá trình mang thai và sinh nở của con gái bà Vương không được tiết lộ nhưng chắc chắn việc này không hề dễ dàng với tình trạng sức khỏe của cô.
Những trường hợp không nên mang thai
Trong một số trường hợp, việc mang thai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của cả mẹ và bé. Phụ nữ gặp những vấn đề này cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mang thai và sinh con.
- Người mắc bệnh tim nặng, bệnh lao đang phát triển, basedow nặng, ung thư đang xạ trị có thể nguy hiểm cho thai nhi.
- Mẹ mắc các bệnh lý di truyền có nguy cơ cao truyền sang con. Nếu muốn mang thai, chị em cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia, có thể tiến hành sàng lọc phôi khỏe mạnh để giảm tỷ lệ mắc bệnh di truyền ở đời con.
- Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường phải điều trị cho đường huyết ở mức ổn định rồi mới mang thai. Nếu không, bạn có thể đối mặt với nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc thai phát triển không bình thường.
- Mẹ mắc một số bệnh truyền nhiễm cần suy tính kỹ trước khi mang thai.
Theo Khỏe và Đẹp
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước