Hí hửng báo tin có bầu với người yêu, anh không nói gì mà chỉ âm thầm làm 1 việc khiến tôi đau điếng
Anh nói, anh chọn tôi vì tôi là cô gái chân chất, hiền lành, là người hợp để làm vợ sau này chứ không như mấy cô gái ăn chơi hiện tại.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, đã dọn sẵn con đường tương lai cho mình. Chúng tôi đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp, dành cho nhau những ngày tháng ngọt ngào với bao lời hứa hẹn. Anh là người đàn ông khiến tôi tin tưởng, ga lăng, đẹp trai, có điều kiện kinh tế. Anh nói, anh chọn tôi vì tôi là cô gái chân chất, hiền lành, là người hợp để làm vợ sau này chứ không như mấy cô gái ăn chơi hiện tại. Tôi tin vào câu nói đó của anh vì bản thân tôi cũng nhận ra mình là người như thế, tin tưởng vào anh tuyệt đối, tin vào tình yêu.
Nhiều lần anh nói với tôi về tương lai của hai đứa, tôi rất vui nhưng anh chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin nên chúng tôi cứ yêu như vậy. Công việc của anh ổn, của tôi cũng khá được, thu nhập có lúc lên lúc xuống nhưng nhìn chung để tính chuyện hôn nhân cũng được rồi.
Nhiều năm yêu nhau đã quá hiểu nhau và cũng đã không còn trẻ để lông bông nữa, tôi đề cập chuyện về ra mắt bố mẹ hai bên. Anh đồng ý về nhà tôi nhưng đến lúc về nhà anh thì anh lại liên tục tìm cách từ chối. Tôi có cảm giác anh chưa thực sự sẵn sàng muốn tôi gặp bố mẹ anh và chưa muốn cưới.
Tôi có hỏi thẳng anh thì anh nói tôi toàn nghĩ linh tinh rồi lại nịnh nọt, tôi cũng xuôi lòng.
Chỉ là yêu lâu nên tôi muốn cưới, tôi không muốn tạm bợ, muốn về chung nhà với anh nhưng anh lại luôn thoái thác. Lần ấy tôi tính chuyện thả để có bầu thì chắc chắn anh sẽ không thể nào từ chối.
Khi biết mình mang thai, tôi đã tin tưởng vào cuộc hôn nhân này, tin anh sẽ vì cái thai mà cưới tôi luôn. Không phải tôi mang cái thai ra ép anh mà tôi tin, anh sẽ vì con chúng tôi không nghĩ chuyện bâng quơ nữa, sẽ chuyên tâm cho vợ con của mình vì tôi nghĩ anh rất yêu tôi.
Chỉ là, khi tôi hí hửng báo tin mình đã mang bầu với anh, đợi nửa ngày anh không nhắn tin lại, gọi điện anh cũng không nghe. Tối đó tôi bần thần người tưởng anh có việc gì mà tin quan trọng thế sao anh không đáp. Tôi đã định chạy đến nhà anh thì anh nhắn tin. Nhưng đó không phải tin nhắn của anh, đó chỉ là một tin nhắn ngân hàng báo chuyển tiền. Số tiền là 2 triệu đồng khiến tôi hoang mang, không hiểu chuyện gì.
Rồi anh nhắn lại: “Em lo mà giải quyết, tiền anh đưa rồi đó, em đừng làm khó anh. Anh ghét nhất những đứa con gái mang con cái ra đề dọa nạt, đòi hỏi. Anh đã nói với em chúng mình chưa thể có con thì em lại dám làm chuyện này để lừa dối anh. Anh đã nói với em phải kiêng, phải tránh thai nhưng bây giờ để xảy ra chuyện này thì hoàn toàn là lỗi của em, đừng đổ tội cho người khác. Lo mà giải quyết đi không thì… chia tay”.
Tôi như sụp đổ dưới chân, tại sao lại có thể là như vậy. Anh đây sao, người đàn ông mà tôi yêu, tôi tin tưởng đây sao? Có thai thì đã sao, anh đã đồng ý cưới tôi rồi, hứa hẹn tương lai với tôi rồi, không lẽ tất cả chỉ là giả dối. Anh luôn nói muốn sống bên tôi, yêu tôi vì sao bây giờ lại ruồng bỏ con của chính mình khi còn trong bụng mẹ?
Tôi tưởng anh đùa nhưng gọi lại thì giọng anh thật, anh quát lên: “Đừng tưởng mang cái thai ra mà ép được tôi nhé, tôi không thích người khác dắt mũi mình”.
Vậy là tôi đã chọn sai người, yêu lầm anh để rồi bây giờ ân hận. Tôi khóc như mưa nhiều ngày sau đó nhưng sớm lấy lại tinh thần và nhận ra, gã đàn ông bỉ ổi này không thể là chồng, là cha của con tôi. Tôi quyết định chia tay anh ta, giữ lại đứa con tội nghiệp mà tôi đã gây ra. Tôi sẽ làm người mẹ thật tốt để bù đắp cho sai lầm của mình và của cha nó. Con gái thật khổ, quá yêu và quá tin một người chính là nỗi khổ lớn nhất của đàn bà…
Mai Anh
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước