Gặp lại bạn cũ bỗng phát hiện toàn bộ sự thật đáng sợ về vợ sắp cưới
"Lúc đó tôi điếng người nhưng vẫn không tin. Tuy nhiên, 'hạt mầm' gieo vào sinh sôi nảy nở khiến tôi không gạt nó đi được, tôi bị suy nghĩ vợ sắp cưới 'cắm sừng' dày vò", người đàn ông kể.
Một khi đàn ông chấp nhận quá khứ của một cô gái có nghĩa họ yêu cô ấy rất nhiều. Tuy nhiên, có một số cô nàng dựa vào sự thoải mái ấy mà làm khổ chính cuộc đời đàn ông. Họ cho rằng anh ta chẳng thể nào bỏ rơi mình được nên thoải mái làm ra điều sai trái.
Một người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện về vợ sắp cưới của mình. Chuyện như sau:
"Bây giờ nghĩ lại những chuyện buồn trong tình yêu, tôi lại thấy bức xúc. Là người đàn ông uất ức chỉ vì bị phản bội nói ra nghe rất buồn cười nhưng đúng là tôi chịu không nổi.
Tôi từng có một cô người yêu, yêu nhau hơn 1 năm rồi chuẩn bị kết hôn. Hai bên gia đình đã qua lại, ăn hỏi rồi đấy chứ. Tôi biết quá khứ của cô ấy, từng sống thử, mang thai với người cũ rồi phá thai. Tuy nhiên, tôi không để bụng mà vẫn yêu thương bởi rõ ràng cô ấy cũng khổ sở quá nhiều rồi. Cô chỉ không may gặp phải một gã trai đểu cáng mà thôi.
Một lần đi công tác, tôi gặp lại người bạn học cũ lâu ngày. Lúc đó cả hai hẹn nhau đi ăn rồi uống cà phê. Gặp bạn tôi mừng quá nên cũng nói luôn chuyện mời cưới.
Tôi bảo rằng sắp cưới vợ, anh bạn thu xếp được thì đến chung vui. Dù sao ngày xưa tôi với cậu ấy cũng thân thiết.
Ảnh minh họa.
Người bạn này rất vui vẻ, nằng nặc đòi xem mặt mũi cô dâu thế nào mà lấy được tôi. Đơn giản bởi gia cảnh tôi rất tốt, vẻ ngoài cũng điển trai, năm xưa có nhiều em gái theo đuổi mà tôi không thích. Bởi vậy nên mấy người bạn thân mới nói rằng 'chống mắt xem sau này tôi vừa ý với ai'.
Tôi đương nhiên vui mừng, hớn hở đưa cho bạn xem ảnh vợ mình. Tuy vậy, cậu ấy xem xong thì mặt sa sầm xuống, ngại ngùng bảo với tôi: 'Cậu cưới cô này à, ừm, có chuyện này không biết có nên nói không, chỉ sợ cậu giận dỗi'.
Sau đó tôi khăng khăng cam đoan không giận cậu ta mới lên tiếng. Hóa ra, cậu ta là bạn cùng phòng kí túc xá bạn trai của vợ sắp cưới tôi. Cả chuyện cậu bạn đó sau này dọn ra ở chung cùng cô ấy và việc cô phá thai cậu ta cũng biết cả. Cậu ta còn bảo rằng vì đồng hương với gã bạn trai kia nên lâu lâu còn ghé phòng của hai người ăn cơ.
Lúc đó tôi bảo luôn rằng những chuyện này mình đã biết nhưng ai mà chẳng có sai lầm, tôi yêu cô ấy và muốn bù đắp.
Vẻ mặt cậu bạn vẫn vô cùng nhăn nhó, sau đó tiết lộ những câu 'chí mạng':
'Họ chia tay nhau vì tuổi tác không hợp, cậu bạn này nhiều hơn tôi 1 tuổi, gia đình không cho cưới. Tuy chia tay nhưng vẫn liên lạc, thường xuyên gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt còn 'qua đêm' với nhau. Mới tuần trước đây thôi tôi còn uống rượu với cậu ta, cậu ta bảo rằng vừa đi gặp bạn gái cũ về. Mà tôi vô cùng hiểu rõ, chuyện 'đi gặp' của họ là sao'.
Lúc đó tôi điếng người nhưng vẫn không tin. Tuy nhiên, 'hạt mầm' gieo vào sinh sôi nảy nở khiến tôi không gạt nó đi được.
Hôm sau tôi đi công tác về nhà, vợ sắp cưới vẫn vui vẻ đón tiếp. Tuy nhiên tôi không thể vui được. Lúc đó, tôi quyết tâm làm rõ vấn đề, hỏi dò cô ấy: 'Em biết Q.H chứ?'.
Nghe thấy câu này, cô ấy giật bắn mình. Cô ấy có vẻ lắp bắp và lúng túng bảo rằng nghe tên quen quen.
Đến bây giờ tôi nói luôn: 'Chuyện của em và anh ta, anh biết cả rồi. Chuyện cách đây 2 tuần anh cũng rõ hết cả'.
Vợ tôi hoảng hốt ngay lập tức xin xỏ và nói rằng cô ấy không có ý lừa dối. Sau khi chia tay cả hai chỉ gặp nhau vài lần, tuyệt đối không làm gì có lỗi hết cả.
Nghe như thế tôi tan nát cõi lòng. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi không muốn nghe, muốn hỏi gì thêm nữa và yêu cầu cô ấy thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà của tôi. Chuyện hôn lễ tôi cũng hủy và bảo rằng sẽ tự báo với bố mẹ mình.
Cô ấy khóc lóc cầu xin thảm thiết nhưng tôi nhất quyết không nghĩ lại. Trước đó tôi thương xót cô ấy sinh ra trong gia đình khó khăn vất vả, mặc dù gia cảnh hai bên quá chênh lệch vẫn cãi lời bố mẹ để đòi cưới. Đến khi mọi chuyện sắp thành lại xảy ra chuyện này. Cái gì tôi cũng bỏ qua được nhưng ngoại tình, phản bội sẽ không bao giờ".
Trong cuộc sống, đôi khi người ta phải đối mặt với hoàn cảnh đáng buồn như vậy, trao đi cả con tim nhưng nhận về sự cay đắng. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Nhiều người không biết được chữ "chung thủy" viết thế nào, họ thoải mái với niềm vui bên ngoài mà quên đi trách nhiệm, buông thả trái tim.
Cũng may người đàn ông này đã sớm nhận ra mọi chuyện để kết thúc tất cả còn hơn "cưới nhầm vợ" về nhà!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
30 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước