Nàng tuyên bố ghét 'giờ cao su' nhưng cho chàng leo cây 3 tiếng vì 'nhà bao việc'
"Em cũng có bao nhiêu việc chứ có ngồi chơi đâu. Với cả hẹn hò với nhau lần đầu, đến ngay cả việc đợi em mà anh cũng không làm được thì anh còn làm được cái việc gì".
Đa số chúng ta chẳng vui vẻ gì khi phải làm việc, hoặc có hẹn với những "thánh trễ" khi phải chờ dài cả cổ đợi, rồi sau đó họ xuất hiện cứ như một vị thần. Đặc biệt trong các buổi hẹn hò, dẫu biết đợi chờ là "nghĩa vụ" của cánh đàn ông nhưng chỉ cần quá lố, mọi thứ sẽ "toang" giống như câu chuyện tình yêu này.
Anh kể, hôm ấy là buổi hẹn hò đầu tiên với cô sau quãng thời gian tán tỉnh. Qua những lần trò chuyện, anh biết cô cũng y chang mình "ghét nhất những ai cao su". "Chắc hẳn em ấy là người biết quý trọng thời gian đây", anh thầm nghĩ.
Cả hai hẹn nhau lúc 8h, khoảng 7h55 anh đã đứng dưới nhà đón cô đi chơi.
Hai đứa hẹn nhau lúc 8h, anh đến trước cổng nhà đón cô, sau đó sẽ đi ăn rồi xem phim. Khoảng 7h55, anh đã đến trước cổng và gọi điện thoại hẹn cô xuống.
"Sau hai cuộc gọi không thấy em bắt máy, tôi cứ ngỡ bị cho leo cây rồi. Sau 5 phút, tôi gọi thêm cuộc thứ 3 thì em bắt máy và bảo là 'em vừa ngủ dậy, đợi em 15 phút'.
Ok vậy đợi 15 phút nữa. Thế mà mãi cho đến tận 11h, sau 3 tiếng đồng hồ ngồi nghịch điện thoại dưới cửa nhà đến lúc gần hết pin rồi em vẫn chưa chịu xuống, tôi mới gọi điện xem thế nào thì vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Nhìn thấy Facebook em vẫn sáng, tôi nhắn tin và nhận được kết quả như này đây".
Tin nhắn "nhà bao việc" của cô nàng khiến anh cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
Trong tin nhắn, cô nàng lý luận: "Em cũng có bao nhiêu việc chứ có ngồi chơi đâu. Với cả hẹn hò với nhau lần đầu, đến ngay cả việc đợi em mà anh cũng không làm được thì anh còn làm được cái việc gì".
Chàng trai trong câu chuyện bày tỏ sự không vui vì nhận thấy mình không được tôn trọng. Suy nghĩ của anh nhận về không ít sự đồng tình từ dân mạng.
Bạn Nam Dương đồng tình: "Bó tay, còn quay ra trách ngược lại ông được mới sợ chứ. Để người ta đợi 3 tiếng đồng hồ, tôi phải công nhận ông bạn là người kiên nhẫn đấy chứ tôi 30 phút mà không thấy xuống thì thôi, tạm biệt em nhé chắc anh phải đi luôn".
"Gặp tôi thì trước khi về phải tặng mấy cục đá vào mái nhà nó ấy. Không thích nhau thì nói ngay từ đầu, mới quen mà nó còn cư xử vậy sau này về chắc phải gọi bằng mẹ", bạn Quốc Sơn bất bình.
"Sao ông không nghĩ tích cực lên, cô ấy chờ cho muộn hẳn để đi chơi qua đêm với ông thì sao, kiểu đưa em đi ăn tối nhưng lại thành bữa tối của em", một người khác hóm hỉnh.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước