Gia cảnh thê lương của bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Mẹ mất sớm, bố tâm thần

"Lúc cha cháu Duy bị tâm thần, khoảng 1 năm sau mẹ cháu cũng qua đời. 3 anh em nó (18 tuổi, 16 tuổi và 15 tuổi) nương tựa vào nhau, nhờ bà con trong xóm, dòng họ giúp đỡ sống qua ngày", ông Minh chia sẻ.

Liên quan đến vụ nữ chủ quán bánh xèo bị tố bạo hành 2 cậu bé nhân viên ở Bắc Ninh, cơ quan chức năng huyện Yên Phong đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo miền Trung) để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Chiều ngày 23/11, chia sẻ với phòng viên báo Người Lao Động, ông Trương Quang Minh (62 tuổi, ông chú ruột của nạn nhân) cho hay, bố đẻ của em Trương Quang Duy (15 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân bị chủ quán bánh xèo bạo hành) bị bệnh tâm thần 6 năm nay, lúc bình thường ngồi yên ở nhà, lúc lên cơn lại đi lang thang, hò hét khắp nơi. 

Gia cảnh thê lương của bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Mẹ mất sớm, bố tâm thần-1
Ông Trương Quang Thái, bố ruột của em Duy

"Lúc cha cháu Duy bị tâm thần, khoảng 1 năm sau mẹ cháu cũng qua đời vì căn bệnh phổi. 3 anh em nó (18 tuổi, 16 tuổi và 15 tuổi) nương tựa vào nhau, nhờ bà con trong xóm, dòng họ giúp đỡ sống qua ngày", ông Minh chia sẻ. 

Khi thấy nhiều người tới nhà hỏi thăm, ông Trương Quang Thái (53 tuổi, bố nạn nhân Duy) ngồi lặng lẽ bên chiếc giường, vẻ mặt lo lắng, ai hỏi gì cũng không nói. Được biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 9, căn nhà vốn đã tả tơi của mấy bố con anh Thái bị gió cuốn bay mất mái. Cũng may, hàng xóm sau đó đã chung tay cùng nhau lợp lại mái tạm giúp gia đình. 

Gia cảnh thê lương của bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Mẹ mất sớm, bố tâm thần-2
Căn nhà của em Trương Quang Duy ở quê

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, ông Võ Công Thành, Chủ tịch UBND xã Hành Phước xác nhận gia đình em Duy thuộc diện đặc biệt khó khăn. Theo lời ông Thành, do mẹ mất sớm, anh chị đi làm ăn xa, bố lại bị bệnh thâm thần mất nhận thức nên Duy không có người chỉ bảo, tuổi nhỏ cũng ham chơi game. 

"Ở địa phương, trường hợp gia đình cháu D. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố cháu bị bệnh tâm thần không có khả năng lao động, nhận thức. Mẹ D. mất sớm, bản thân cháu D. vì hoàn cảnh gia đình bất hạnh như vậy nên cũng không có người dạy bảo, chăm lo, ở nhà tuổi nhỏ nên cháu cũng ham chơi game. 

Nửa năm nay cháu D. nghỉ học, đầu tháng 9 vừa rồi mới ra đi làm thuê cùng với người anh trai. Bố D. ở nhà may nhờ cô, chú ở nhà trông nom giúp chứ cũng không có người chăm sóc", ông Thành cho hay.

Gia cảnh thê lương của bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Mẹ mất sớm, bố tâm thần-3
Vết thương trên tay nạn nhân Duy

Gia cảnh thê lương của bé trai bị chủ quán bánh xèo tra tấn: Mẹ mất sớm, bố tâm thần-4

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin,  tối 22/11, Công an huyện Yên Phong đang tạm giữ hình sự một nữ chủ quán bánh xèo để điều tra về hành vi hành hạ 2 nam nhân viên giúp việc.

Theo thông tin ban đầu, 2 nam nhân viên khoảng 15 - 21 tuổi có nhiều vết bầm tím ở chân, tay và mặt, đặc biệt vết thương trên tay phải khâu 3 mũi, tay có vết chém, lưng có nhiều vết thương, răng gãy mẻ. Đồng thời, 2 em thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách ở khu bể nước ngoài trời và bị chủ quán dùng chày sắt, bàn chông đinh hành hạ. 

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/gia-canh-nan-nhan-15-tuoi-bi-chu-quan-banh-xeo-bac-ninh-tra-tan-n-243224.html

bạo hành trẻ em tra tấn

Tin tức mới nhất