Gia tài âm nhạc của Phú Quang giúp ông sống khỏe trọn đời

(2Sao) - Là một trong những nhạc sỹ nổi bật nhất trong nền nhạc nhẹ Việt Nam, nhiều ca khúc của Phú Quang đã đi cùng năm tháng, có sức sống bền bỉ và giúp cho các show diễn có tên ông "cháy vé" dù không cần chiêu trò gì..

Như thường lệ, cứ vào tháng 3 là nhạc sỹ Phú Quang sẽ có không chỉ một mà hai đêm nhạc riêng vào hai ngày mồng 7 và 8/3, năm nay, ông sẽ dành tặng cho khán thính giả mến mộ các tác phẩm của ông với chủ đề "Mai đành xa yêu thương thật thương". Nhưng năm nay, có một sự đổi mới, ngoài cá tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang, khán giả còn có cơ hội được thưởng thức các nhạc phẩm viết về tình yêu, về mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Đỗ Bảo...

Đó là các ca khúc: Chiều Phủ Tây Hồ, Romance 1 + 2, Mùa thu giấu em, Gửi một tình yêu, Điều giản dị, Em ơi Hà Nội phố, Hạ Trắng, Mùa đông yêu dấu, Khúc mưa, Cô gái trang bìa, Ru em từng ngón xuân nồng, Ru tình, Tình khúc 24, Chuyện bình thường số 7, Nỗi nhớ mùa đông, Chiều không em, Thương lắm tóc dài ơi, Mẹ ơi, Phôi pha,...



Dù đã có tuổi nhưng nhạc sỹ Phú Quang vẫn rất minh mẫn và dí dỏm, ở ông, năng lượng
luôn tràn đầy và lan tỏa sang những người xung quanh.


Nhạc sĩ Phú Quang đã từng thú nhận, nếu không có mẹ, không có giai nhân, không có tình yêu... thì người nhạc sĩ như ông đã không có cảm hứng để cho ra đời những tình khúc bất hủ về người phụ nữ. Ông bảo "một nửa của thế giới" đã có công rất lớn trong việc tạo nên cảm xúc bất tận để những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại ra đời và lưu lại với đời.

Trong 2 đêm nhạc "Mai đành xa yêu thương thật thương" do nhạc sĩ Phú Quang biên tập và phối khí các ca khúc viết về mẹ, về tình yêu sẽ được trình diễn. Ca sĩ Mỹ Hạnh - giọng hát vừa đam mê, bạo liệt vừa đẫm tình cùng những xử lí âm thanh điệu nghệ sẽ lạ hóa những giai điệu buồn buồn trong nhạc Phú Quang, nhạc Trịnh với Thương lắm tóc dài ơi, Chiều không em, Phôi pha...

Hồng Nhung rất gắn bó với âm nhạc Phú Quang, mạch chảy này chưa bao giờ bị đứt đoạn như Thanh Lam, Mỹ Linh… nhưng có một điều khá đặc biệt là "Bống Hồng Nhung" chưa sử dụng một ca khúc nào của Phú Quang trong 9 liveshow riêng của chị. Chị chỉ thu âm một số ca khúc trong một số album của mình.

Bởi thế, mỗi năm đều đặn, Hồng Nhung tham dự các đêm nhạc do Phú Quang tổ chức, hát những ca khúc quen thuộc nhưng vẫn luôn được chờ đón. Và lần này Hồng Nhung sẽ hát lại những ca khúc của cả Phú Quang đã gắn liền với tên tuổi của chị như: Nỗi buồn, Tình khúc 24, Romance 3.



Hồng Nhung và Ngọc Anh là hai giọng sẽ tham gia chương trình đặc sắc dành tặng ngày
lễ 8/3 này.


Bên cạnh các ca khúc Phú Quang, Hồng Nhung cũng sẽ thể hiện một số ca khúc của Trịnh Công Sơn. Có thể nói Hồng Nhung luôn biết tạo dấu ấn đặc biệt trong nhiều ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn "không giống ai và không để ai giống mình" nhưng cái cốt lõi là vẫn giữ được hồn tinh khôi cho nhạc Trịnh.

Sự sáng tạo này đã được khán giả rất thích thú vì nó bộc lộ được cảm xúc, nhiều tràng pháo tay không dứt dành cho chị mỗi khi hát và phiêu "Ru tình" trong bất cứ chương trình nào. Lần này bên cạnh Ru tình, Hồng Nhung cũng sẽ thể hiện Ru em từng ngón xuân nồng trong đêm nhạc.

Gần 20 năm qua, Ngọc Anh là một trong số ít ca sĩ xuất hiện thường xuyên và xuyên suốt nhất trong các album và live show của nhạc sĩ Phú Quang. Ngay cả khi đã rời Việt Nam sang Mỹ định cư thì Ngọc Anh vẫn luôn hát nhạc Phú Quang. Những gì cô thể hiện đủ để khắc họa một chân dung, cá tính âm nhạc rất riêng trong dòng chảy âm nhạc Phú Quang.

Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang người nghe có cảm giác như chị hát từ chính nỗi lòng của một người con xa xứ, có cảm giác bồi hồi, xúc động, nhớ nhung pha lẫn chất lãng đãng rất đặc trưng của Hà Nội. Chiều Phủ Tây Hồ, Gửi một tình yêu, Mùa thu giấu em, Điều giản dị, Mẹ... sẽ được thể hiện lại qua giọng hát đầy ám ảnh của Ngọc Anh trong đêm nhạc lần này.

Đêm nhạc còn ngợi ca những bóng hồng đã thành giai thoại trong tình khúc: Chuyện bình thường số 7, Nỗi nhớ mùa đông, Cô gái trang bìa, Mùa đông yêu dấu, Khúc mưa, Hạ Trắng, Em ơi Hà Nội phố... của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phú Quang và Đỗ Bảo qua các giọng ca: Phương Anh, Khánh Linh và sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Với mong muốn đêm nhạc sẽ là tình yêu giành cho mẹ và những người phụ nữ thân yêu nhất của mỗi người nên tất cả không gian âm nhạc sẽ được bố thiết kế dịu dàng, lãng mạn. Những điểm nhấn âm nhạc cũng sẽ tạo nên những cảm xúc sâu lắng để ai không còn mẹ cũng sẽ thấy mẹ ở rất gần bên họ.

Đêm nhạc "Mai đành xa yêu thương thật thương" sẽ diễn ra vào hai ngày 7, 8/3/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Q.Q.
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất