Hăng hái lau dọn bát hương khi đến nhà bạn trai chơi, cô gái nhận kết đắng còn dân mạng 'đau đầu cãi nhau'
Cô gái đau khổ kể trên mạng xã hội vì không ngờ sau khi thể hiện màn đảm đang của mình lại khiến bạn trai tức giận và đuổi về.
Đến nhà bạn trai chơi, bất cứ cô gái nào cũng muốn thể hiện sự đảm đang và tháo vát của mình. Cô gái dưới đây cũng vậy... Chỉ là cách mà cô thể hiện sự đảm đang đã phạm vào điều tối kị mà các cụ ta kiêng cũng như phạm vào điều mà nhiều gia đình không muốn. Đó là cô gái này đã tự ý dịch chuyển bát hương khi lau dọn bàn thờ tại nhà người yêu của mình. Và thật không thể ngờ, chàng trai đã phản ứng gây sốc khiến cô gái choáng váng phải lên mạng kể chuyện. Anh chàng chuyển sang xưng hô "mày- tao" ngay lập tức.
Câu chuyện được ghi lại như sau:
Sự đảm đang của cô gái bị phản tác dụng
"Có ai như em không, làm ơn mắc oán. Em hôm qua, 1/1 được nghỉ, có qua nhà anh người yêu ở Hà Nội chơi, bố mẹ anh không ở đây thi thoảng mới về đây thôi ạ.
Vì được nghỉ nên em mới tranh thủ qua phòng anh vừa chơi vừa dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp thì anh ấy đi ra ngoài, em liền lau bàn thờ nhưng em có đặt 3 bát hương với các đồ ở trên bàn thờ xuống bàn lau sạch rồi lau lại bát hương, lau lại từng đồ một trên bàn thờ rồi mới tính đặt lại thì người yêu về, trông thấy liền gào lên.
- Sao mày lại đặt bát hương xuống đấy!
Tự dưng đang anh – em lại mày – tao luôn.
- Em lau dọn cho dễ thôi.
- Mày không biết cái gì cả, ai cho dịch chuyển bát hương, đồ đạc trên ban thờ nhà tao?
- Có vấn đề gì mà anh gắt với em vậy?
- Mày ở nhà không dọn ban thờ bao giờ à mà làm vậy? Mày biết làm vậy là động đến bậc tổ tiên, các vị thần của nhà này không?
- Em không biết thì anh chỉ em, có gì mà anh gắt lên vậy.
- Cái này là ngu dốt chứ không phải không biết.
Xong anh liền đặt hết đồ còn lại lên ban thờ như lúc đầu, anh ấy còn mắng em là:
- Mày làm như này năm nay nhà tao có vấn đề gì thì mày đừng trách. Ngu dốt + nhiệt tình là phá hoại đấy. Ngu nó vừa thôi.
Vì bị mắng tức quá nên em bảo là:
- Anh cứ mắng đi, em đi về.
- Mày về cũng được, tao cũng không giữ. Con gái con đứa không biết cái gì cả. Dám nhấc cả bát hương thờ tổ tiên, thờ thần xuống!
Sau đó em đi về thôi, từ lúc ấy đến giờ 2 đứa chưa nói chuyện lại với nhau.
Không biết thì chỉ bảo, có cái gì mà mắng với trù ẻo vậy. Trước đó thì em không bao giờ phải lau hay dọn dẹp bàn thờ cả vì ở nhà bố mẹ em làm hết… nên em không biết là chuyện bình thường mà có cái gì phải gắt vậy nhỉ?".
Sau khi chia sẻ câu chuyện, cộng đồng mạng đã tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng cô gái vì không biết nên mới phạm sai lầm còn anh chàng kia phản ứng "mày - tao" như vậy thực sự là hơi quá.
Nhưng cũng nhiều người cho rằng là con gái lớn bằng này rồi thì phải biết rằng không nên động đến bàn thờ tiên tổ nhất là bàn thờ tiên tổ nhà người khác:
- Bạn chưa phải người trong nhà, chỉ là người yêu của người ta thì sao lại dọn bàn thờ? Người trong nhà còn tránh dọn dẹp kiểu đó chứ đừng nói là một người xa lạ. Bạn bị mắng cũng hơi quá nhưng cũng đừng có vì chuyện này mà trách móc bạn trai
- Anh chàng này có vẻ mê tín nên mới phản ứng thái quá như vậy. Nhưng cô gái cũng thật kém hiểu biết
- Lớn rồi mà không hiểu mấy chuyện này mà không hiểu thì cũng không nên dọn dẹp vào chốn linh thiêng chứ, sao bạn lại không biết chuyện đó vậy?
- Thôi rút kinh nghiệm vậy, hi vọng năm nay nhà bạn trai bạn nhiều lộc thì bạn không nề hà gì đâu. Nhưng khả năng trong 1 năm nay bạn sẽ khó lòng có được tình cảm ngọt ngào của bạn trai nữa. Nếu kiên trì thì đợi 1 năm đi nhé
Còn nhiều bình luận phê bình cô gái. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một lỗi lầm vì không hiểu biết. Cả hai nếu thực sự thông cảm cho nhau thì có thể coi nhẹ chuyện này. Con gái sau chuyện này cũng nên rút kinh nghiệm khi về ra mắt nhà người yêu nhé.
Hiện tại bài viết vẫn đang nhận rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.
Thanh Mai (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước