Kết hôn 2 năm, sáng chào chồng đi làm, tối phát hiện mình là 'con giáp thứ 13'
Mọi người có thể tin nổi không, em bao dung cho anh ấy, chỉ cần là lời nói dối không quan trọng, em đều bỏ qua. Cứ thế cứ thế, cuối cùng thì em trở thành một con ngốc vì lời nói dối của anh ấy đã thăng cấp rồi. Anh ta biến em thành người thứ 3 trong chính cuộc tình của mình.
Tâm sự bạn đọc:
Trên đời này, em ghét nhất là bị lừa dối thế nhưng em lại vớ phải một anh chồng nói dối như cuội. Anh ấy nói dối nhiều đến mức nhiều khi chính bản thân anh ấy cũng không biết là anh ấy nói thật hay không nữa.
Mọi người có thể tin nổi không, em bao dung cho anh ấy, chỉ cần là lời nói dối không quan trọng, em đều bỏ qua. Cứ thế cứ thế, cuối cùng thì em trở thành một con ngốc vì lời nói dối của anh ấy đã thăng cấp rồi. Anh ta biến em thành người thứ 3 trong chính cuộc tình của mình, trong chính gia đình của mình.
Anh ta ngoại tình sau 2 năm bọn em kết hôn, giấu giếm vô cùng kĩ càng. Bên ngoài nào có ai ngờ được là anh ta lại tệ bạc đến thế đâu chứ. Chị có tin được không. Anh ta nhắn tin với gái, còn nói xấu em, ngồi cạnh em nhắn tin cho người tình, chê bai em.
Em không thể hiểu được anh ta nghĩ gì nữa. Tại sao anh ta có thể trơ trẽn đến mức ấy. Nếu như người tình của anh ta không chụp ảnh, nhắn tin dằn mặt em thì chắc em vẫn còn đang mơ mộng lắm về tình yêu của mình.
Và thế đấy, hôn nhân của em đổ vỡ, như mong muốn của cô tiểu tam kia. Còn phản ứng của chồng em thì sao? Có níu kéo không, có níu kéo. Có hối lỗi không, em không biết và cũng không muốn biết nữa.
Em không biết hai người họ qua lại với nhau như nào nhưng cứ vài hôm cô tiểu tam kia lại làm phiền em. Em thực sự không có nhu cầu biết được hai người đó ân ái ra sao đâu. Em khó chịu lắm luôn. Em có nên đến đập cho hai người đó một trận không chứ em nóng máu lắm rồi.
Chuyên gia tư vấn:
Một điều đáng buồn rằng gần đây, rất nhiều người tự nguyện bỏ đi lòng tự tôn của bản thân để trở thành kẻ thứ ba. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì bạn ạ, nhờ có người đó, mình sẽ nhận ra đâu là người không xứng đáng với tình yêu mà mình dành cho họ.
Buông tay người chồng bội bạc là cách để bạn bắt đầu đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân, phải không cô gái?Người đàn bà đã phá hoại gia đình em, việc cô ta vẫn làm phiền em, chẳng qua là một cách khoe mẽ, một cách tự khẳng định sự tồn tại của bản thân mà thôi. Vốn dĩ người ta chỉ làm thế khi cảm thấy tư ti.
Cô ta tự ti về bản thân, tự ti về mối quan hệ của cô ta và chồng của em. Những người như thế thật sự đáng thương, phải không em? Vậy nên hãy cứ kệ cô ấy đi. Em có thể chặn số điện thoại của cô ta nếu cô ta làm em khó chịu. Hãy khuất mắt trông coi vì mình đâu cần khó chịu vì một người chẳng đáng, chẳng liên quan.
Bình tĩnh lại nhé cô gái, không cần phải bực bội vì những kẻ đáng ghét, em nhé!
Theo Khám phá
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước