Hồ Văn Cường vẫn mộc mạc, bình dị sau 1 tháng đăng quang Quán quân

(2Sao) - Em và mẹ nuôi Phi Nhung rất quấn quýt và luôn bày tỏ sự yêu thương nhau.


Tối qua (12/8), Quán quân mùa đầu tiên của Thần tượng âm nhạc nhí - Hồ Văn Cường
 tham gia chương trình Thay lời muốn nói. Sau gần 1 tháng đăng quang, em vẫn giữ
được nét mộc mạc, bình dị và nụ cười hồn nhiên.


Em tham gia biểu diễn cùng mẹ nuôi Phi Nhung. 2 mẹ con rất quấn quýt, tình cảm với nhau.


Phi Nhung rất tận tình chỉ dạy, ôn bài cho Hồ Văn Cường từ trong phòng...


... ra đến tận hành lang.


Hiện tại, Hồ Văn Cường đã quen với nhịp sống Sài Gòn. Mẹ ruột của em cũng chuyển lên
 ở cùng em và ca sĩ Phi Nhung để tiện trông nom chăm sóc. Do đang hè nên em được
đi nhiều chương trình với Phi Nhung. Đến khi vào năm học, Cường sẽ ưu tiên việc học hơn.



Cường nhận được nhiều sự yêu mến của các đàn anh đàn chị.


Hồ Văn Cường nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem khi lần đầu góp mặt
trong chủ đề Hương quê của Thay lời muốn nói. Khi em vừa cất lên những câu đầu trong
 ca khúc Về miền Tây (Tô Thanh Tùng), nhiều khán giả đã vỗ tay phấn khích.



Khi được hai MC ‘bắt cóc’ trò chuyện, Hồ Văn Cường có phần hơi rụt rè nhưng rất
chăm chú lắng nghe những cậu chuyện của khán giả gửi về. Khi được BTV Quỳnh Hương
hỏi về món ăn ưa thích của mình, ‘cậu bé dân ca’ thành thật trả lời là món canh chua chay,
vì em đi chùa được ăn canh chua chay rất ngon nên rất thích.



Cường song ca cùng mẹ nuôi Phi Nhung ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè. Phần
 thể hiện ngọt ngào, đầy tình cảm của hai mẹ con làm nhiều khán giả rơi nước mắt.



Cường nhiều lần ôm chặt mẹ Phi Nhung trên sân khấu khiến người xem người ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con. Đến phần cuối của ca khúc, em nghẹn ngào hôn mẹ nuôi như một cách thể hiện lòng biết ơn tình thương của mẹ dành cho mình.


Sau khi diễn xong, Cường vào hậu trường, hồn nhiên vừa ăn bánh tráng vừa xem mẹ
Phi Nhung biểu diễn ngoài sân khấu.


Khi nghe hai MC nhắc đến quê hương miền Tây, Phi Nhung liền cảm thán: “Phi Nhung
đi diễn nhiều ở miền Tây nên thấy con người ở đó dễ thương, thật thà mà hiếu khách lắm”. Nữ ca sĩ cũng rất tâm lý khi hiểu được nỗi lòng của một khán giả nữ không dám ngỏ lời trước trong tình yêu. Vì vậy, cô liền ‘xung phong’ tỏ tình giúp vị khán giả ấy với người thương bằng ca khúc Đêm phương Nam.



Hoàng Yến lần đầu xuất hiện trong Thay Lời Muốn Nói với tư cách là người dẫn chương trình, đồng hành cùng MC Quỳnh Hương. Hoàng Yến chia sẻ khi nhận được lời mời cảm thấy rất vui nhưng cũng rất lo. Tuy nhiên MC đã Quỳnh Hương động viên Yến rằng
chương trình cần một chất giọng miền Bắc ngọt ngào, đầy tình cảm để góp phần
 thi vị và truyền cảm xúc cho người xem và Yến phù hợp với điều đó.


Bên cạnh vai trò mc, Hoàng Yến còn đưa người xem trở về những không gian ký ức,
trở về những ngày xưa thời còn niên thiếu thông qua ca khúc “Ngày Xưa Ơi”. Bức tranh được vẽ nên bởi cô ca sĩ gốc Hà Nội cùng các bé trong nhóm Kitty đã mang đến nhiều
 cảm xúc và sự bồi hồi cho khán giả ở trường quay lẫn bạn xem đài.

Trong tà áo dài trắng họa tiết hoa, Phương Thanh trông dịu dàng và trẻ hơn nhiều so với
 tuổi thật của mình. Được biết, đây là trang phục được nhà thiết kế Sĩ Hoàng tặng riêng
cho chị nhân dịp ra mắt album mới. Chị Chanh cũng mang đến cho chương trình ca khúc
"Về quê" đầy màu sắc. 


Tuy lần đầu song ca nhưng Quý Bình và Tố My khá ăn ý trong nhạc phẩm Hồn quê.
 Bên cạnh giọng hát ngọt lịm, cả hai còn làm nhiều người ‘ghen tị’ khi liên tục tình tứ
 trên sóng truyền hình.

Tin và ảnh: Thanh Hoà
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất