Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn 'sang chấn tâm lý'

Thêm một lần nữa, bé học sinh tiểu học tả bố không làm người đọc thất vọng vì quá ư ngọt ngào.

Tập làm văn là môn học giúp trẻ rèn luyện tư duy sử dụng ngôn từ. Nhưng với học sinh tiểu học, việc tâm trí bay bổng của các em khiến dân mạng nhiều lần cười không ngậm được miệng khi đọc các bài văn cực bá đạo.

Sau những lần tả mẹ "thật như đếm", mới đây một nhóc tiểu học gây bão mạng xã hội khi được yêu cầu tả về bố của mình.

Chủ nhân bài đăng than thở: "Em mình năm nay mới 7 tuổi thôi. Đây là 1 - 2 câu em viết về bố khi làm bài tập về nhà. Không hiểu ai bày cho em viết như vậy luôn mọi người ạ".

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-1

Có lẽ đề ra khá ngắn yêu cầu tả về bố nên cô nhóc không cần giới thiệu tên tuổi mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Em viết: "Ông nội em tặng cho mẹ em một món quà. Đó chính là bố em. Bố biết nấu đồ ăn ngon. Ngoài ra bố em là giáo sư dạy Toán và tiếng Việt".

Sau khi đọc xong, nhiều người lớn cũng phải giật mình bởi không hiểu cô nhóc này học ở đâu lại phán được một câu xanh rờn: "Ông nội tặng mẹ món quà là bố em".

Đặc biệt, em còn nghĩ ra bố làm nghề "pháp sư". Nhưng nhận ra có điều gì đó sai sai nên sau đó cô nhóc sửa lại thành "giáo sư".

Cùng đọc thêm những bài văn, tiếng Việt bá đạo khác của các cô nhóc, cậu nhóc:

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-2
Trước câu hỏi của mẹ về điểm số ở trường, cậu nhóc này liền trả lời lạc đề: "Thì làm em cười chết mất thôi".

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-3
Quà tặng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi bá đạo của một phụ huynh dành cho con trai: "Nhân ngày 1/6, bố tặng cho em một cây chổi. Để mỗi khi bị cô giáo nhắn tin về nhà thì bố cầm cái chổi đuổi em khắp xóm".

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-4
Có lẽ phụ huynh đang ngồi cạnh nên học sinh này đã phải chuyển từ "rất mệt" thành "rất vui" khi gặp một bài toán khó.

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-5
 "Trong thế giới loài chim, em thích nhất là... cá vàng", nghe có vẻ sai sai rồi nhỉ.

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-6
Trong mắt của cô bé này bố là người lười nhất quả đất. Ngoài đi làm kiếm tiền ra thì bố chẳng biết làm gì cả!

Nhóc lớp 2 làm văn tả bố, mẹ đọc xong muốn sang chấn tâm lý-7
Cô bé kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến bố không thể thực hiện sở thích nuôi chó. Nhưng đọc đến cuối ai nấy cũng phải cạn lời.

T.H
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoc-sinh-lop-2-lam-van-ta-bo-cuc-hai-n-268718.html

học sinh Mạng xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao