Họp lớp 20 năm, lao vào đánh nhau vì tranh cãi từng yêu hoa khôi
Do hai bên không chịu nhượng bộ nên mâu thuẫn đã xảy ra và cuối cùng trở thành cuộc ẩu đả.
Ngày 4/9 vừa qua, một dân mạng đến từ Cù Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chia sẻ đoạn video trích xuất từ camera ghi lại hình ảnh xô xát của hai nam giới liên quan đến tình yêu thời học đường.
Theo tìm hiểu, sau khi tham gia họp lớp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp trung học, hai người đàn ông đã có vợ nay gần 40 tuổi tranh cãi về chuyện năm xưa ai đã yêu hoa khôi của lớp, trớ trêu thay họ đều tự nhận mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu "gà bông" với hoa khôi.
Do hai bên không chịu nhượng bộ nên mâu thuẫn đã xảy ra và cuối cùng trở thành cuộc ẩu đả, cả hai người đàn ông đã lao vào đánh nhau ngay trước một cửa hàng hoa quả.
Hai người bạn đánh nhau vì tranh cãi từng yêu hoa khôi.
Có lẽ do uống rượu nên họ ra tay không thương tiếc, suýt lật úp quầy hoa quả bên cạnh, may mà một người bạn đã kịp thời ngăn cản nên họ mới chịu ngừng tay.
Sau khi vụ việc xảy ra, chủ cửa hàng hoa quả tức giận nên đã gọi điện báo cảnh sát và hai người đàn ông được mời đến đồn cảnh sát điều tra.
Ngày 5/9, tại đồn cảnh sát, hai người bạn đã tiến hành hòa giải mâu thuẫn và bồi thường thiệt hại cho chủ cửa hàng.
Sự việc sau khi đăng tải trên MXH đã gây bão dư luận và khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ, nhiều người cho rằng hai người đàn ông đã có gia đình song vẫn hoài niệm về những rung động đầu đời năm xưa. Điều đáng tiếc là đối tượng của họ trùng hợp là hoa khôi của lớp nên mới xảy ra màn tranh cãi không đáng có.
Một số người bình luận:
"Họ lớn tuổi rồi nhưng cảm xúc vẫn còn đong đầy lắm".
"Hoa khôi nhìn thấy tình cảnh này sẽ không đến họp lớp nữa".
"Tôi thắc mắc vợ của họ khi biết thông tin này sẽ phản ứng thế nào?".
Theo Báo Đất Việt
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước