Hủ tục âm hôn rùng rợn kéo theo nạn 'buôn linh bán xác' kinh hoàng
Gần đây, diễn đàn mạng Trung Quốc xôn xao tin tức tro cốt nữ streamer bị rao bán để phục vụ âm hôn - một hủ tục kéo theo nhiều vấn đề đáng sợ.
Tự tử trên sóng livestream, đến tro cốt cũng bị trộm mất
La Tiểu Miêu Miêu Tử (Luo Xiao Mao Mao Zi) là streamer thời trang. Trên tài khoản Douyin cá nhân, cô giới thiệu các sản phẩm, được 678.000 người theo dõi.
Ngày 15/10/2021, La lên sóng trực tuyến, chia sẻ đã phải nằm viện suốt 2 tháng vì bị trầm cảm. Cô than thở muốn kết liễu cuộc sống và đưa ra chai nước có pha thuốc trừ sâu.
La Tiểu Miêu Miêu Tử uống thuốc sâu tự tử ngay trên sóng livestream
Thay vì ngăn cản, một số người theo dõi lại xúi giục và thách thức cô. Sau khi đọc những dòng tiêu cực, cô thật sự đã dốc ngược chai thuốc độc, uống cạn.
Cùng ngày, La qua đời trong bệnh viện. Cái chết của cô khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng, nhưng câu chuyện đáng tiếc đã không dừng lại ở đó.
Chỉ khoảng 1 tháng sau ngày Luoxiaomaomaozi được hỏa táng ở Sơn Đông, tro cốt của cô bị rao bán. Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 3 phạm nhân, trong đó có 1 nhân viên nhà xác và 1 streamer.
Mới 1 tháng sau, tro cốt của La đã biến thành hàng hóa âm hôn
Nhóm trộm cắp này tính bán tro cốt Luoxiaomaomaozi lấy 50.000 - 70.000 nhân dân tệ (khoảng 178 - 250 triệu đồng). Chúng đã tiến hành mặc cả với 1 người mua nhưng bất thành.
Tập quán hóa hủ tục
Nguyên nhân dẫn đến vụ trộm cắp và rao bán tro cốt La Tiểu Miêu Miêu Tử là minh hôn, hoặc còn gọi là âm hôn.
Âm hôn tiến hành khi gia đình người Hán có thành viên là nam giới qua đời. Ban đầu, tục lệ giới hạn ở các nam giới chưa lấy vợ. Tang quyến tìm cho người quá cố 1 phụ nữ cũng đã tạ thế, tổ chức đám cưới ma.
Âm hôn có từ sớm trong văn hóa tang lễ Trung Quốc, ít cũng 3.000 năm
Truyền thống mai táng Trung Hoa cấm chôn cất nam - nữ độc thân trong phần mộ của gia tộc. Đàn ông chưa lập gia đình tử vong buộc phải minh hôn trước, chôn cất sau.
Phụ nữ chưa lập gia đình càng không có nơi an nghỉ. Họ phải được gả chồng âm trước, sau đó chuyển tới an táng trong phần mộ nhà chồng.
Xã hội Trung Quốc vốn trọng nam. Âm hôn cũng chịu ảnh hưởng, ngày càng thiên vị. Nó cho phép đàn ông qua đời, bất kể tuổi tác và tình trạng hôn nhân, có 1 hoặc nhiều đám cưới ma.
Suốt thời phong kiến Trung Quốc, âm hôn là tập quán mai táng phổ biến. Bước sang thế kỷ 20 nhiều cách tân, nó vẫn duy trì. Vì đây là tập tục 3.000 năm, ăn sâu bám chắc trong tâm linh, chính phủ Trung Quốc không ban lệnh cấm. Họ khéo léo sử dụng chính sách nâng cao dân trí, từ từ xóa bỏ.
Chênh lệch giới tính biến phụ nữ Trung Quốc qua đời thành nạn nhân mua bán âm hôn
Đáng tiếc, bước sang thế kỷ 21, Trung Quốc rơi vào tình trạng chênh lệch giới tính do chính sách 1 con vào cuối thế kỷ 20.
Trong khi đó, mê tín âm hôn vẫn còn tồn tại, đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng xa xôi, nghèo nàn. Thiếu cô dâu ma, dịch vụ săn lùng chào đời. Nó nảy sinh hàng loạt tệ nạn ác độc liên quan, bao gồm từ trộm cắp thi thể, buôn linh bán xác, cho đến cả giết người.
Thị trường động trời
Trên mặt hình thức, âm hôn cũng đủ các thủ tục như đám cưới bình thường. Nhà trai trao và nhà gái nhận sính lễ, kết hợp tổ chức đám tang đôi.
Thập niên 1990, sính lễ cô dâu ma rơi vào khoảng 5.000 NDT (tương đương 17,8 triệu đồng). Âm hôn do đôi bên tang gia đồng thuận, chỉ mang tính chất tâm linh vô hại.
Nhưng vào năm 2003, Trung Quốc phát hiện vụ việc táng tận lương tâm nhất liên quan đến âm hôn. Cô gái khuyết tật tên Chen L bị chính gia đình làm giả giấy chứng tử, bán lấy 6.000 USD (khoảng 136 triệu đồng) cho nhà khác "nuôi chờ làm cô dâu ma".
Chen L, cô gái thiểu năng trí tuệ bị chính cha mẹ bán làm cô dâu ma dù đang còn sống
Kể từ lúc này, truyền thông Trung Quốc liên tiếp đưa tin tệ nạn âm hôn đời thực. Các vụ đào mộ, trộm xác phụ nữ tràn lan, buộc tư pháp Trung Quốc phải ban lệnh cấm buôn bán hài cốt con người vào năm 2006.
Năm 2010, thị trường âm hôn "hét giá" 30.000 - 50.000 NDT/cô dâu ma (khoảng 107 - 178 triệu đồng). Bất chấp khuyến nghị xóa bỏ hủ tục, âm hôn bùng nổ dữ dội tại Sơn Tây và Thiểm Tây, 2 vùng khai thác than lớn nhất Trung Quốc.
Nguyên nhân do tai nạn lao động cướp đi hàng ngàn sinh mạng nam thanh niên chưa vợ mỗi năm. Ở 2 địa phương này, các tang quyến còn đâm đầu vào "đấu giá cô dâu ma", dùng tiền giành giật.
Tại nhiều nơi, người dân Trung Quốc vẫn bằng mọi giá tổ chức đám cưới ma
Năm 2020, phụ nữ quá cố Kang Cuicui (qua đời năm 2008) bị chính cha mẹ ruột quật mộ, bán hài cốt.
Tháng 2/2021, Trung Quốc thi hành án tử hình đối với nam tù nhân ở Tây Bắc (bị bắt năm 2016), vì tội sát hại 2 phụ nữ mắc bệnh tâm thần và bán thi thể họ cho đám cưới ma.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
46 phút trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
3 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
4 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
5 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
7 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
9 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
13 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
23 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
4 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
46 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước