Chú rể 'số nhọ', cưới 3 ngày phải đi cách ly tập trung, vợ cách ly tại nhà vì COVID-19
Tình huống bi hài xảy ra với cặp vợ chồng mới cưới ở Bắc Ninh. Cặp đôi phải xa nhau 21 ngày dù mới cưới được 3 ngày.
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, có không ít tình huống tréo nghoe xảy ra. Giống như một cặp vợ chồng son ở Bắc Ninh, vừa cưới 3 ngày đã rơi vào cảnh người bị bế đi cách ly tập trung, người phải cách ly tại nhà suốt 21 ngày để phòng chống dịch.
Cặp đôi "số nhọ", vừa cưới đã phải xa nhau vì cách ly COVID-19
Tài khoản Facebook có tên Kiến Dương chia sẻ trên group kín câu chuyện “dở khóc dở cười” của mình, thu hút hàng trăm lượt bình luận quan tâm từ dân mạng.
“Bọn mình cưới hôm 1/5, dọn dẹp nhà xong 3 hôm thì ngày 5/5 mình bị bế đi cách ly 21 ngày. Vợ mình F2, cách ly tại nhà. Có ai như mình không? Đen thực sự”, Kiến Dương viết.
Liên hệ với Kiến Dương (tên thật là Phạm văn Dương, sinh năm 1993, quê Bắc Ninh), anh chàng chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện tréo nghoe này.
Kiến Dương cho hay, đám cưới của anh và Tuyết Mai (sinh năm 1995, Bắc Ninh) được tổ chức vào ngày 1/5 vừa qua, thời điểm tỉnh Bắc Ninh chưa có ca nhiễm COVID-19 nào.
Chỉ sau đó 1 ngày, chính quyền ra công văn dừng tổ chức lễ cưới, hạn chế tụ tập đông người nên ai nấy đều xuýt xoa vợ chồng Kiến Dương may mắn. Ai ngờ, 3 ngày sau, anh chàng lại nổi tiếng khắp làng là “chú rể số nhọ”.
Kiến Dương kể lại: “Đám cưới tổ chức xong xuôi, nhà mình phải mất đến 2, 3 ngày để dọn dẹp vì rạp cưới dựng tại nhà, mọi thứ vô cùng bừa bộn. Xong đâu vào đấy thì trên huyện thông báo, chỗ mình có một ca F0 mà ca đó lại vừa đến dự đám cưới mình vài ngày trước.
Mình có tiếp xúc gần với anh ấy khi đến mâm mời rượu nên tức tốc đi khai báo y tế và được chuyển lên ban chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh để cách ly. Vợ mình trở thành F2, cách ly tại nhà”.
Cặp vợ chồng son, vừa cưới 3 này thì phải chịu cảnh “mỗi người một nơi”, người bị bế đi cách ly tập trung, người phải cách ly tại nhà. Tuyết Mai lo chồng nhiễm bệnh, còn Kiến Dương sợ vợ mới cưới đã phải xa chồng sẽ buồn và tủi thân.
“Vừa tối hôm trước vợ chồng mình tâm sự với nhau, từ lúc yêu đến giờ chưa từng xa nhau quá một tuần, thì ngay hôm sau đã phải xa nhau 21 ngày. Vợ mình buồn lắm, mới về nhà chồng, xa lạ và bỡ ngỡ mà lại phải lủi thủi một mình, không có chồng bên cạnh”, Kiến Dương tâm sự.
Chưa kể, hai bên gia đình vô cùng lo lắng khi đám cưới đông người, lại có ca nhiễm COVID-19, tỉ lệ lây lan là rất cao. Chú rể lại tiếp xúc gần với F0, nếu anh chẳng may dương tính với SARS-CoV-2 thì ảnh hưởng đến nhiều người.
Kiến Dương đã hoàn thành 21 ngày cách ly và được về nhà
May mắn, sau 21 ngày cách ly, tuân thủ mọi quy định phòng chống dịch, Kiến Dương đã âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 nên được ra khỏi khu cách ly. Vợ chồng đoàn tụ vui vẻ, hạnh phúc, hai bên gia đình thở phào nhẹ nhõm.
Dù rơi vào hoàn cảnh éo le nhưng Kiến Dương cho rằng, khai báo y tế trung thực và chấp hành cách ly tập trung là điều buộc phải làm.
“Người có tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 phải thành khẩn khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly và phòng chống dịch. Đó là việc làm tốt cho bản thân, tránh lây lan cho xã hội. Dịch bệnh hiện tại rất khó nắm bắt, chúng ta nên hạn chế ra ngoài, luyện tập thể dục thường xuyên để tăng sức đề kháng”, Kiến Dương nói.
Theo Dân Việt
-
30 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước