Vợ tránh chuyện sinh con dù cưới 3 năm, chồng hoang mang vì hợp đồng bí mật
Người vợ không chịu sinh con, thậm chí luôn tránh né đi đăng ký kết hôn dù hai người đã tổ chức đám cưới 3 năm.
Một người đàn ông trung niên họ Khương ở Lạc Dương (Trung Quốc) gần đây đã tìm đến một trang tin tức, chia sẻ lại câu chuyện hôn nhân buồn của mình, mong truyền thông có thể giúp ông đòi lại công lý.
Theo lời kể của Khương, vợ chồng ông tổ chức đám cưới vào tháng 2/2018. Người đàn ông này vô cùng vui sướng, luôn nghĩ về việc sẽ cùng vợ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi làm đám cưới, vợ của ông bất ngờ thay đổi thái độ. Không chỉ tỏ ý lảng tránh và tìm đủ lý do để trì hoãn việc đăng ký kết hôn, người vợ còn thẳng thừng nói bản thân chưa muốn sinh con.
Khương ban đầu chiều theo ý vợ vì nghĩ đơn giản rằng cô còn trẻ, chưa chuẩn bị tâm lý nên từ chối sinh con cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, người vợ càng ngày càng lạnh nhạt khiến mối quan hệ vợ chồng dần xấu đi. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi về chuyện đi đăng ký kết hôn và sinh con.
Vợ chồng ông Khương tổ chức đám cưới đã 3 năm nhưng người vợ không chịu sinh con, cũng không muốn đi đăng ký kết hôn.
Khoảng 2 tháng trước, người vợ đột nhiên bỏ nhà ra đi, Khương tìm cách nào cũng không thấy. Trong lúc hoảng loạn, Khương lục tung mọi giấy tờ trong nhà, hy vọng có thể thấy chút manh mối giúp ông tìm lại vợ.
Chẳng ngờ, ông lại tìm được một hợp đồng bảo hiểm mà người vợ giấu dưới đáy tủ bấy lâu nay. Ông kinh ngạc khi thấy tên người chồng thụ hưởng lại là một người đàn ông nào đó họ Lý.
Ông cũng phát hiện bản hợp đồng bảo hiểm kia được ký vào tháng 6/2018, chỉ 4 tháng sau khi vợ chồng ông tổ chức đám cưới. Vậy người đàn ông họ Lý liệu có phải chồng chính thức của vợ ông? Đây có phải lý do khiến người vợ luôn tránh né đăng ký kết hôn và sinh con?
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Khương hoang mang và suy sụp tinh thần. Ông nghi ngờ bản thân đã mắc lừa người vợ, cuộc hôn nhân 3 năm qua chỉ là một trò lừa đảo.
Theo chia sẻ của mẹ ruột Khương, gia đình bà đã đưa cho nhà gái 200.000 NDT (khoảng 717 triệu đồng) tiền sính lễ, kèm theo nhiều quà tặng đắt tiền. Vậy mà, con dâu bà giờ bỏ trốn biệt tăm.
Ông Khương đành phải tìm đến trang tin tức để chia sẻ lại câu chuyện của mình, hy vọng truyền thông sẽ giúp đòi lại công bằng.
Khương sau đó đã liên hệ với công ty bảo hiểm. Sau khi kiểm tra, công ty xác nhận phần bảo hiểm vợ ông mua là hợp lệ, cho biết người thụ hưởng ghi là chồng nhưng không nhất thiết phải có giấy xác nhận kết hôn, chỉ cần là người có cùng hộ khẩu là được. Công ty này cũng không nắm được bất cứ thông tin nào về người đàn ông họ Lý trong hợp đồng bảo hiểm.
Phóng viên đã cùng Khương tới nhà chị gái của vợ. Tuy nhiên, người chị cho biết em gái bà đã rất lâu không về nhà, cũng không liên lạc với mình. Theo tiết lộ của người chị, em gái bà trước giờ chỉ làm đám cưới với Khương, ngoài ra không còn ai khác.
Phóng viên đã khuyên Khương nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để điều tra, làm rõ mọi việc. Dù vậy, sự việc sẽ rất khó giải quyết, cơ hội đòi lại số tài sản đã mất không cao khi ông không có đăng ký kết hôn và những giấy tờ khác có thể chứng minh câu chuyện mình gặp phải.
Theo Người đưa tin
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
19 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước