Lần đầu hẹn hò nhưng đưa bạn gái đi trà đá lại mang mỗi 50k, thanh niên bị dân mạng 'ném đá' thậm tệ
Lần đầu hẹn hò mà lại không mang nhiều tiền thậm chí còn tính toán, thanh niên bị dân mạng "ném đá" dữ dội.
Lần đầu hẹn hò là dịp để các chàng trai trổ tài cũng như thể hiện sự ga lăng của mình thế nhưng không phải ai cũng biết tận dụng cơ hội đó. Có người vì sợ "đầu tư không đúng chỗ", có người lại không có tiền. Nhưng câu chuyện của nam thanh niên dưới đây thì dù đưa ra cả nghìn lý do cũng khiến người khác khó chấp nhận.
Theo như anh chàng này kể thì đi hẹn hò lần đầu với bạn gái lại chở vào quán trà đá. Cô gái uống trà chanh và đòi gọi thêm hướng dương thì anh này kêu còn dành tiền về đổ xăng. Đúng là buổi hẹn hò hi hữu có 1-0-2 sau khi cô gái đứng lên và ra về...
Tâm sự của chàng trai bị cư dân mạng "ném đá" dữ dội
"Mình và cô ấy quen nhau được 1 tuần rồi, cô ý là gái gốc Hà Nội nhìn cũng xinh gái, nhắn tin mấy hôm mới dám rủ đi chơi. Vừa đèo một đoạn mình tạt ngay vào quán trà đá đoạn Ngã Tư Sở, cô ấy bảo sao lại ngồi ở đây thì mình hồn nhiên đáp, thì đi uống nước ở đâu chả như nhau, trà đá cho thanh lọc cơ thể, cô ý dỗi rồi vùng vằng một lúc cũng chịu ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống ghế cô ý bảo gặp đúng thằng điên rồi, mình bảo là 'em còn được uống trà chanh còn anh thì uống trà đá', cô ý đáp sao anh không gọi thêm đĩa hướng dương thì mình bảo là 'trong túi anh còn có 50k, tí về còn đổ xăng nữa'.
Xong cô ý bảo đây là lần đầu cũng như lần cuối gặp nhau rồi đứng dậy đi về, mình quát to thế còn cốc trà chanh thì ai trả tiền, con gái gì mà kẹt xỉ."
Đã thế anh chàng này còn chê cô gái không chịu trả cốc trà chanh sau khi đứng lên ra về. Đúng là một tình huống bi hài và cách hành xử của anh này quá đáng trách. Cư dân mạng liên tục ném đá.
"Nạn nhân" của câu chuyện "lần đầu hẹn hò" mang 50k
- Anh ơi, xác định mọt kiếp không có người yêu nhé
- Dù cô ấy xấu hay đẹp, không biết có tiến xa hơn không thì lần đầu cũng lên ra dáng đàn ông tí anh ạ
- Đàn ông gì mà hẹn hò lại mang 50k còn không muốn trả trà chanh, còn muốn cả đổ xăng, anh muốn nhiều thứ quá
- Thôi anh ạ, yêu đương làm gì tầm này
- Trà đá không an toàn đâu, không tốt chút nào...
Câu chuyện hiện đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đúng là khó chấp nhận được với hành động ki bo của anh chàng này. Hành động đổ lỗi cho cô gái khi không chịu trả cốc trà chanh càng đáng trách hơn.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước