Những điều khó hiểu nhưng tàn phá hôn nhân nhanh nhất, đôi khi chẳng rõ vì sao quan hệ xấu đi dù mình chẳng làm gì
Đôi khi trong cuộc sống, không làm gì cả mới là điều khiến một cuộc hôn nhân bị lụi tàn nhanh nhất, hãy đọc để rút kinh nghiệm.
Trong một cuộc hôn nhân, nhiều người cảm thấy rằng họ chưa làm gì tổn thương đến mối quan hệ cả. Tuy nhiên, cuối cùng mối quan hệ đấy vẫn xấu đi theo kiểu không ai lường trước được.
Trong thực tế, những điều ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng đôi khi không bắt nguồn từ một cuộc cãi vã. Đôi khi, những điều rất nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng.
Cảm xúc tiêu cực khi về nhà
Chúng ta rất dễ gặp những tình huống anh chồng bực bội chuyện công ty, khi về nhà mặt mày cau có, khó chịu khiến không ai có thể vui vẻ nổi. Không khí u ám bao trùm cả căn nhà. Thật đấy, cảm xúc xấu thật sự có thể truyền sang cho nhau. Nhiều khi chúng ta sẽ gặp phải những cảm xúc như thế. Giống như khi chúng ta đang hào hứng, ở đỉnh cao của cảm xúc thì đột nhiên bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu. Cuối cùng, bạn cũng phai chìm đắm trong cảm xúc tương tự đó.
Đấy là lý do mà nhiều chuyên gia khuyên rằng dù có bực bội đến đâu, khi về nhà các anh chồng hay cô vợ cũng nên thoải mái, vui vẻ. Mọi người hãy vứt tiêu cực ra sau đầu nếu không muốn ảnh hưởng đến bạn đời. Về lâu về dài, điều này có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn nữa.
Buồn phiền vì phân chuyện nhà không hợp lý
Một bên ghét thùng rác chứa đầy rác và không chủ động đi vứt rác đi. Bên khác luôn nghĩ rằng hãy tạo cho đối phương một cơ hội để đụng tay vào việc nhà trong nhà. Mặc dù nó chỉ là chuyện lặt vặt thôi nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cũng như hứng thú của cả hai người trong một cuộc hôn nhân.
Tốt nhất thì dù chuyện nhỏ hay to, cả hai cũng nên thỏa thuận và phân chia việc nhà một cách hợp lý. Nếu thỏa thuận về việc vệ sinh đó bị phá vỡ, cả hai nên thành thật thừa nhận sai lầm.
Chuyện dọn dẹp vệ sinh hay đổ rác chỉ là việc nhỏ. Một người chưa từng đổ rác hay quét dọn sẽ vô cùng hoang mang khi thấy rằng bỗng nhiên người bạn đời tức giận chỉ vì chuyện mình chưa dọn dẹp bao giờ. Cơn cãi vã sẽ nổ ra chỉ vì sự vô tâm đó đấy. Dọn dẹp là chuyện nhỏ nhưng sự liên tưởng đến ý thức, trách nhiệm trong hôn nhân lại lớn vô cùng.
Luôn nói về vấn đề tranh cãi theo các hướng khác nhau
Nhiều vợ chồng thường tranh cãi về vài vấn đề trong cuộc sống. Nhưng những lý lẽ họ đưa ra lại hoàn toàn khác nhau. Những cuộc cãi vã ấy hoàn toàn không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cho mối quan hệ giữa cả hai.
Một vấn đề xảy đến, ai cũng đưa ra lý lẽ tốt nhất cho mình. Có thể họ đúng, có thể họ sai nhưng trong mắt đối phương, ý kiến của họ là sai rồi.
Trong những lúc mà cả hai vợ chồng không có chung tiếng nói thì hãy bình tĩnh, ngồi lại và tìm ra nguyên nhân của cuộc xung đột. Thay vì đưa ra những lý thuyết khác biệt về vấn đề tranh cãi, hay tìm vấn đề từ đầu rồi đưa ra cách giải quyết.
Không bao giờ bày tỏ tình cảm
Đây mới là vấn đề, là mấu chốt của việc chẳng làm gì cả nên dẫn đến hôn nhân có vết rạn. Nhiều người nghĩ rằng khi kết hôn rồi, chuyện của hai vợ chồng chỉ là làm việc lo toan cho gia đình thôi. Họ quên luôn cái đầu tiên dẫn đến chuyện về chung một nhà ấy chính là tình yêu. Bởi thế, họ chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm hay nói lời yêu thương.
Đó chính là điều khiến không ít người hụt hẫng. Những cảm xúc như giận dữ, thất vọng, yêu thương hay mong chờ... sẽ góp phần giúp mối quan hệ trở nên nhiều màu sắc hơn, tạo nên những sự gắn kết trong nhà. Sau một ngày dài mệt mỏi, được lắng nghe những lời ngọt hay hay quan tâm chia sẻ thì sẽ thật tuyệt vời đấy!
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi người ta ngỡ ngàng vì bị đối phương chỉ trích mà chẳng rõ bản thân đã sai ở đâu. Đôi khi, hãy ngừng lại vài giây để nhìn nhận lại bản thân mình. Bạn đã hết mình, có trách nhiệm hoàn toàn với cuộc hôn nhân ấy chưa. Đừng bao giờ khiến vấn đề của bản thân ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của người khác. Nó có sức phá vỡ hôn nhân nhanh lắm đấy!
Theo Nhịp sống việt
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước