Lính cứu hỏa hy sinh trong lúc dập lửa cháy rừng, bỏ dở đám cưới
Anh trở thành nhân viên cứu hỏa vào năm 2019 và đã tham gia dập tắt 14 đám cháy rừng và thực hiện 6 nhiệm vụ giải cứu.
Một nhân viên cứu hỏa ở Trung Quốc, người từng được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát sau vụ động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008 khi còn là một đứa trẻ, đã không may qua đời hồi tuần trước trong lúc làm nhiệm vụ dập lửa cháy rừng.
Theo People’s Daily, nhân viên cứu hỏa Cai Maoqiang (23 tuổi) đã qua đời do chịu nhiều vết bỏng nặng trong lúc tham gia dập tắt đám cháy rừng quy mô lớn ảnh hưởng tới nhiều thị trấn ở tỉnh Hồ Nam. Đám cháy dai dẳng suốt 4 ngày buộc lực lượng cứu hỏa huy động số lượng lớn nhân lực tới chữa cháy.
Nhân viên cứu hỏa Trung Quốc tử vong khi làm nhiệm vụ, bỏ dở kế hoạch làm đám cưới vào năm sau.
Anh Cai bị mắc kẹt lại khi một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên, giữa lúc các đồng nghiệp đang tiến hành rút lui khỏi hiện trường vào ngày 21/10. Một chiến sĩ cứu hỏa khác là anh Xiao Jianqiang cũng tử vong ngay tại hiện trường.
Cách đây 14 năm, Cai lúc đó mới 9 tuổi cùng bố mẹ bị chôn vùi dưới căn nhà bị sập sau trận động đất mạnh 8 độ richter xảy ra ở huyện Mân Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ba người đã may mắn được lực lượng cảnh sát tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tìm thấy và giải cứu.
Cai bắt đầu trở thành nhân viên cứu hỏa vào năm 2019 và kể từ đây, nam thanh niên đã tham gia dập tắt 14 đám cháy rừng và thực hiện 6 nhiệm vụ giải cứu.
“Đó là trách nhiệm của tôi phải đối đầu với nguy hiểm”, Cai từng nói.
Theo người bạn thân của Cai là anh Deng, Cai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm tới.
“Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ kết hôn với bạn gái vào năm tới, và bảo tôi cùng đi xem nhà”, anh Deng nhắc lại câu chuyện mà hai người gặp nhau lần gần nhất vào đầu tháng này.
“Anh ấy còn định từ chức vào khoảng tháng này năm sau”, anh Deng nói thêm.
Cai nằm trong danh sách lực lượng chi viện cứu hỏa từ tỉnh Tứ Xuyên tới Hồ Nam sau 3 ngày đám cháy rừng bùng phát.
Bài đăng cuối cùng của anh Cai trên WeChat là vào ngày 20/10 trước khi anh này lên đường tới tỉnh Hồ Nam làm nhiệm vụ cùng đồng đội.
Trong lễ tang tổ chức vào đầu tuần này, 2 chiến sĩ cứu hỏa Cai và Xiao đã được cơ quan chức năng Trung Quốc truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Những năm gần đây, các trường hợp hy sinh khi đang làm nhiệm vụ liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc.
Theo thông báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hồi tháng Tư, 111 nhân viên cứu hỏa có độ tuổi trung bình là 28 đã tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 – 3/2022.
Trong đám cháy rừng kinh hoàng bất thường ở vùng núi của tỉnh Tứ Xuyên vào mùa xuân năm 2019, 30 lính cứu hỏa đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong đám lửa lớn bùng lên do sự thay đổi đột ngột của hướng gió.
Ngoài ra, 104 nhân viên cứu hỏa cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ hóa chất quy mô lớn ở thành phố cảng Thiên Tân vào năm 2015.
Theo Infonet
-
1 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
6 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
11 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
16 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước