Lời cuối của cô dâu đã có chồng con bị chú rể hủy hôn: 'Bên này không đến đón thì bên kia vẫn tổ chức cho'
Trước mặt người chồng hợp pháp, cô dâu bị hủy hôn nói rằng, nếu chồng không đón về thì chắc chắn đám cưới với chú rể H vẫn diễn ra như dự kiến.
Ngay sau khi biết được sự thật vợ sắp cưới đã có chồng con, chú rể B.Đ.H (Lạng Sơn) đã hủy hết toàn bộ đám cưới, cỗ bàn. Dù trước đó một ngày, mọi thủ tục từ thiệp cưới lẫn việc mời cưới đã hoàn tất xong.
Clip: Cô dâu H lên tiếng việc chồng đến đón về đúng lúc sắp làm lễ cưới với người khác
Cô dâu H hiện đang ở nhà chồng, người chồng chưa ly hôn này vẫn sẵn sàng tha thứ và đón nhận dù vợ mình đã gây ra chuyện khó chấp nhận. Cô dâu cũng thông báo mình đang mang thai 6 tháng, là con của chú rể H. Đồng thời khẳng định luôn mình và chồng chưa có đứa con chung nào.
Cô dâu H đã được chồng đón về nhà...
Ngồi cạnh người chồng khi đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác, chị H nói rằng chị cảm thấy có lỗi với anh chồng hụt khi đã cố tình giấu giếm chuyện mình đã có gia đình. 'Bên này không đến đón thì bên kia vẫn tổ chức cho' - chị H vừa nói, vừa nhìn anh chồng đang đi lại trong căn nhà gỗ .
Chị H cho biết, thai đã quá lớn nên không thể phá, chị chỉ hy vọng rằng phía gia đình anh H sẽ chấp nhận đứa trẻ. Mong ước của chị là anh H đồng ý cho chị lên nhà sinh con, sau đó nếu gia đình cần đứa nhỏ thì chị sẽ rời đi. 'Bây giờ bên nhà em bảo là không phải dòng họ của nó thì nó không nhận' - chị H nhìn về phía người chồng và nói.
Chị H ngồi cạnh người chồng hợp pháp của mình. Anh này nói rằng sẵn sàng tha thứ cho vợ...
Trước đó, chú rể H đã rất bức xúc khi biết mình bị vợ sắp cưới lừa dối. Trong một chia sẻ, chú rể H khẳng định rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị H. 'Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô này, cô ấy đã lừa dối tôi suốt gần 1 năm qua. Mỗi lần tôi hỏi về địa chỉ nhà, chứng minh thư hay quá khứ là cô ấy lại lấy lý do này lý do khác để nói ra.
Ngày Tết cổ truyền cô ấy cũng không về quê, tôi hỏi thì cô ấy lảng tránh sang chuyện khác, những lúc như vậy tôi cũng có chút nghi ngờ xong rồi mọi việc đâu lại vào đấy' - chú rể H nói.
Chú rể H rất bức xúc khi bị lừa dối.
Về chuyện đứa con trong bụng chị H, chú rể chia sẻ: 'Nếu sau khi cô ấy sinh, cháu bé đúng là con ruột của tôi thì có khi tôi sẽ chấp nhận bởi tôi cũng phải có trách nhiệm.
Còn riêng đối với H. thì tôi không bao giờ chấp nhận, không thể sống chung với một người phụ nữ đã lừa mình suốt thời gian qua. Tính tôi ngay thẳng, trước sau như một, thà rằng nói ngay ra từ đầu thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy'.
Theo Báo đất việt
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước