Cô gái ly hôn vì trời mưa chồng chọn chở con gái sếp chứ không chở vợ
Theo người vợ chia sẻ, chồng cô không ngoại tình, không vũ phu nhưng bản thân cô lại rơi vào tình huống khiến bản thân không thể chịu nổi.
Trong một group tâm sự về cuộc sống hôn nhân, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện của mình. Cô gái cho biết cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân gần 4 năm với chồng, mà lý do không phải vì chồng ngoại tình hay vũ phu.
Nguyên nhân được cô gái đưa ra là bởi vì cô thấy tình cảm chồng dành cho mình đã không còn.
Cô gái này cho biết, nhiều người nói với cô rằng "sướng quá mà không biết hưởng" nhưng cô thừa nhận đã không thể chịu đựng được những tổn thương trong lòng.
Nguyên nhân khiến giọt nước tràn ly là vào một ngày trời mưa rất to, do phải đi làm ca đêm nên cô gọi điện nhờ chồng đón. Câu trả lời cô gái nhận được là ''không'' và bảo cô tự về.
Đi về trong trời mưa tầm tã, cô gái nhìn thấy xe của chồng đi ngang qua. Đáng nói là trên xe, chồng cô đang chở một người con gái khác.
Đoạn tin nhắn cô gái nói chuyện với chồng và những câu trả lời khiến netizen phẫn nộ
Người chồng giải thích lý do đưa con gái sếp về trong mưa thay vì đón vợ.
Giọt nước tràn ly khiến cô gái quyết định ly hôn
''Ấy thế mà lúc em đang lao xe như con thiêu thân trong trời mưa tầm tã để về thì xe anh bỗng vụt qua như một vị thần, anh thừa biết em đó là em, nhưng anh cũng chẳng mảy may nói gì, em lao xe lên theo xe anh thì thấy ở ghế phụ có một người con gái đang ngồi trên đấy, thấy em theo thì anh lại phóng nhanh hơn rồi dần bỏ xa em'' - cô gái kể lại.
Những đau đớn, thất vọng, tủi thân cứ thế dâng lên. Cô gái nói rằng nước mưa và nước mắt của cô hoà vào với nhau, tim cô thắt lại.
Trong đoạn tin nhắn với chồng, cô hỏi vì sao chồng lại đưa cô gái kia về thì nhận được câu trả lời còn đau đớn hơn sự thật cô phải chứng kiến gấp nhiều lần. Rằng theo anh chồng, cô gái đó là con sếp không thể để dính mưa, còn cô là con nhà lao động, nên dính mưa cũng không sao.
Anh chồng cũng nói rằng hai vợ chồng đều là người lớn nên không cần phải kiểm soát nhau như thế, có như vậy mới hạnh phúc. Đau đớn tột cùng, cô gái quyết định ly hôn. Đáp lại cô chỉ là những lời tỉnh bơ của chồng, rằng ''sao cũng được'', ''gái 3 năm không hiểu tính chồng'', ''chuyện có mỗi thế cũng xé ra to''...
Bên dưới phần chia sẻ, cô gái đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, ủng hộ quyết định ly hôn của cô. Nhiều người cho rằng một người chồng như vậy không còn xứng đáng để cô ở bên cạnh trao thân gửi phận, cùng nhau xây đắp hạnh phúc.
Một số bình luận của người dùng mạng xã hội:
- Chúc mừng chị đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đừng có buồn, buồn chi ba mấy cái loại này hời ơi. Sống vui sống khoẻ lo cho con, chứ đống rác này con gái sếp cũng nhanh chóng đưa ra bãi rác thôi.
- Chúc mừng chị đã bước chân ra khỏi vũng bùn.
- Đọc xong càng mất niềm tin về việc lấy chồng
Theo Đất Việt
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
54 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước